Hé lộ trại giam bí mật ở Iraq
Xem tin gốc
CATPHCM
- 3 tháng trước
127 lượt xem
Một trực thăng RAF ở Iraq

(CATP) Tin tức về xác chết trong trực thăng của Không lực hoàng gia Anh (RAF) và trại giam bí mật ở sa mạc Iraq đang dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp trong các hoạt động của Mỹ và Anh tại nước này.
Tối 11-4-2003, một cặp trực thăng Chinook CH47 của RAF vút nhanh trên sa mạc phía tây Iraq hướng về một điểm hẹn xa xôi cạnh đường 10, xa lộ bắt đầu có sự sống ở ngoại ô Baghdad trước khi kéo dài về phía biên giới Jordan.
Hai ngày trước đó bức tượng Saddam Hussein bị lật đổ sau khi đoàn xe tăng Mỹ tràn vào thủ đô Iraq; ba tuần sau ông George Bush đứng trước một tấm biểu ngữ nói “sứ mệnh đã hoàn tất”.
Những nhân viên tổ lái trên hai trực thăng được nói là có một số tù nhân bên đường cao tốc. Họ đã bốc những người này lên máy bay khi trời tối và đưa họ tới một nhà tù. Những gì theo sau khác xa với thói thường: trước khi đêm qua đi, một người chết trên máy bay.
Sự việc này ngay lập tức được che đậy. Khi phóng viên báo Người bảo vệ đánh hơi thấy và bắt đầu đưa ra câu hỏi, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) trả lời quanh co một cách khác thường và tránh các câu hỏi không phải là nhiều tuần mà nhiều tháng. Cảnh sát riêng của RAF đã giám định xác chết trong một cuộc điều tra mật danh Hoạt động Raker, nhưng nó đã kết thúc mà không thủ phạm nào bị buộc tội.
Với câu hỏi những tù nhân này đang được đưa đi đâu, MoD mới đầu ám chỉ rằng họ đang được đưa tới nhà tù chiến tranh Umm Qasr, thường xuyên được Hội chữ thập Đỏ kiểm tra. Nhưng sau đó, sự việc trở nên rõ ràng rằng điều này không đúng: các tù nhân đã bị chuyển tới một nơi hoàn toàn bí mật.
Một trong những ám chỉ đầu tiên về có sự tra tấn xảy ra trên một trong những chiếc Chinook của RAF đến sáu năm sau khi trung tá Nicholas Mercer đưa ra bằng chứng tại một cuộc điều tra công khai hồi năm ngoái nhằm vào cái chết của Baha Mousa, tiếp tân khách sạn bị binh sĩ Anh tra tấn đến chết. Mercer, từng là luật sư có thâm niên cao nhất quân đội Anh ở Iraq, nói với ủy ban điều tra rằng vào thời điểm Mousa bị chết, còn nhiều người nữa chết trong trại giam của quân đội Anh.
Nhiều tin tức nữa tìm thấy trong một số tài liệu được tiết lộ ở Úc theo luật tự do thông tin của nước này nói xác chết trên máy bay là một trong 64 người bị bắt tại một bốt được binh sĩ SAS của Úc dựng lên nhằm bắt cái gọi là “những mục tiêu giá trị cao”, ám chỉ các thành viên cấp cao của chế độ Saddam đang tìm cách trốn khỏi nước này.
Ba trong số tù nhân bị nghi là các quan chức trong đảng Ba’th của Saddam. Không ai trong số họ có vũ khí hay đồng phục. Một số người ở tuổi trung niên và ít nhất một người bị tàn tật nặng. Bất chấp điều này, họ vẫn bị bắt như những tù binh chiến tranh phe địch. Họ bị đưa lên trực thăng Chinook theo từng nhóm tám người và bị chở tới nhà tù bí mật. Kết quả của một trò ảo thuật nào đó, những người này không bao giờ được ghi vào danh sách tù nhân.
Điều tra riêng của Người bảo vệ tiết lộ bằng chứng về việc tù nhân đã bị đánh đến chết trên máy bay và là một người làm thuê ở Baghdad 36 tuổi. Bằng chứng cũng cho thấy 64 tù nhân không được chở tới nhà tù tại Umm Qasr mà bị đưa đến một sân bay mật danh H1, cách tây bắc Umm Qasr 560km.
Từ khóa liên quan
Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ