Hãy tự trách mình!

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 27 tháng trước 43 lượt xem

Hay tu trach minh!

Ngay cả khi SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người (Văn Mẹo chấn thương), thì các học trò của HLV Lê Thụy Hải cũng không thể tìm được bàn gỡ. Hàng tá những cơ hội được tạo ra và bị bỏ lỡ đáng tiếc… The Vissai Ninh Bình (V.NB) hãy tự trách mình trước khi đi tìm những nguyên nhân gây nên thất bại!

Hãy trách mình

Tuy chơi khá nhạt nhòa trong 90 phút chiều qua, song bằng nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc SHB.ĐN chơi thiếu người ở thời gian cuối trận đã giúp V.NB tạo ra được rất nhiều cơ hội. Rất tiếc, tất cả đều bị bỏ lỡ…

Ngay ở phút thứ 25, Mendez đã đưa đội khách vượt lên bằng một pha dứt điểm khá đẳng cấp (cứa lòng chân phải khá hiểm). Chơi thận trọng và gần như nhường hẳn thế trận cho đội chủ sân Ninh Bình khi có bàn thắng sớm, tuy nhiên sự chắc chắn vẫn luôn được SHB.ĐN duy trì cho đến khi hiệp hai trở lại. Phút 60, suýt chút nữa, đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu chạm xà ngang của tiền đạo Merlo. V.NB trả lời bằng cú đệm lòng cận thành chệch cột dọc của Gustavo hai phút sau đó. Và kể từ thời điểm này, thế trận đã thuộc hẳn về V.NB. tuy nhiên, lần lượt Sỹ Mạnh, Gustavo, Ngọc Huy đều bỏ lỡ đáng tiếc từ những cơ hội không thể ngon ăn hơn. Sỹ Mạnh sút nhẹ từ khoảng cách 10m, Gustavo đệm lòng trượt từ tình huống tương tự, còn Ngọc Huy thì bỏ lỡ liền hai cơ hội khi đối mặt với Văn Hạnh.

Tiền đạo Gustavo (V.NB) nỗ lực dứt điểm trước sự truy cản của Phước Vĩnh (SHB.ĐN) - Ảnh: Minh Tuấn

Và khi trận đấu còn tới gần 10 phút, V.NB với ưu thế hơn người (do Văn Mẹo của SHB.ĐN không thể thi đấu vì chấn thương) thì họ vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Nếu như hàng thủ kiên cường của SHB.ĐN được ngợi khen thì các chân sút của V.NB chính là mục tiêu của mọi sự chỉ trích.

Không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách, V.NB đành chấp nhận thất bại. Họ nên tự trách mình, bởi chiều qua, nếu tận dụng được lợi thế hơn người và hàng tá cơ hội thì có lẽ, họ đã không nhận phải nhận kết cục đáng buồn trên.

Chiến thắng của đẳng cấp

Tất cả những người chứng kiến 90 phút chiều qua trên sân Ninh Bình đều thừa nhận, SHB.ĐN là đội chơi hay hơn, và quan trọng, họ hơn hẳn đội chủ nhà về bản lĩnh và đẳng cấp khi thi đấu.

Chơi điềm tĩnh, có ý đồ, tập thể đồng đều của SHB.ĐN nhập cuộc đầy thận trọng. Chơi 4-4-2, song hai mũi nhọn của đội bóng sông Hàn là Merlo và Mendez liên tục lùi sâu. Một mặt, họ làm nhiệm vụ hút người, mặt khác họ hỗ trợ phòng thủ. Người chơi nổi bật nhất bên phần sân SHB.ĐN chính là tiền vệ Rogerio. Tuy nhiên, những Quốc Anh, Thanh Hưng, Merlo, Mendez hay Văn Hạnh, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh cũng đã có một buổi chiều hoàn hảo. Họ đã làm nên một SHB.ĐN bản lĩnh và đẳng cấp! Khi thắng, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh như phút đầu. Khi bị dồn ép, họ kiên cường chống đỡ. Và khi trên sân chỉ còn với 10 người thì tỷ số 1-0 vẫn được giữ vẹn nguyên…

SHB.ĐN đã thắng, và thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Một chiến thắng của bản lĩnh, sự xuất sắc và đẳng cấp của nhà ĐKVĐ!

Bàn thắng

SHB.ĐN: Mendez (25’)

Đội hình thi đấu

V.NB: Hoàng Duy, Như Thành, Xuân Luân, Tấn Điền, Hoàng Vissai, Rafael (Mota 46’), Marcelo, Việt Thắng (Ngọc Huy 71’), Văn Thành, Chí Thắng (Sỹ Mạnh 73’), Gustavo.

SHB.ĐN: Văn Hạnh, Quang Cường, Hoàng Quãng, Cao Cường, Phước Vĩnh, Quốc Anh (Văn Mẹo 49’), Thanh Hưng, Rogerio (Cesar 71’), Hernandez, Merlo, Mendez (Nguyên Sa 67’)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang