Hãy tin vào y tế cơ sở

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 31 lượt xem

QĐND - Khi vợ tôi mang thai, thường xuyên đi khám thai định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ, thai nhi phát triển bình thường. Do đó, tôi bảo vợ nên sinh cháu ở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh cho tiện, không cần phải lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ban đầu vợ tôi, cùng hai bên nội ngoại đều phản đối kịch liệt, vì nghĩ rằng trung tâm y tế huyện cơ sở, thiết bị, con người không bằng "lên trên"... Thế nhưng, tôi vẫn kiên quyết bảo vệ ý định của mình. Cái lý mà tôi thuyết phục mọi người là thai nhi và sức khỏe của vợ đều tốt. Điều kiện sinh nở bên này cũng không thua kém bệnh viện tỉnh, đã có hàng nghìn con trẻ được sinh ra tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh. Hơn nữa, gia đình tôi đều đóng bảo hiểm y tế ở đây. Cuối cùng, vợ tôi và hai bên nội ngoại cũng thông suốt...

QĐND - Khi vợ tôi mang thai, thường xuyên đi khám thai định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ, thai nhi phát triển bình thường. Do đó, tôi bảo vợ nên sinh cháu ở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh cho tiện, không cần phải lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ban đầu vợ tôi, cùng hai bên nội ngoại đều phản đối kịch liệt, vì nghĩ rằng trung tâm y tế huyện cơ sở, thiết bị, con người không bằng "lên trên"... Thế nhưng, tôi vẫn kiên quyết bảo vệ ý định của mình. Cái lý mà tôi thuyết phục mọi người là thai nhi và sức khỏe của vợ đều tốt. Điều kiện sinh nở bên này cũng không thua kém bệnh viện tỉnh, đã có hàng nghìn con trẻ được sinh ra tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh. Hơn nữa, gia đình tôi đều đóng bảo hiểm y tế ở đây. Cuối cùng, vợ tôi và hai bên nội ngoại cũng thông suốt...

Vậy là không chỉ một lần, mà cả hai lần vợ tôi sinh tại Trung tâm Y tế huyện, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp "mẹ tròn con vuông". Y, bác sĩ ở đây làm việc rất nhiệt tình, chu đáo. Phòng dành cho sản phụ và em bé rộng rãi, sạch sẽ, không đông đúc, ngột ngạt như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhà tôi gần Trung tâm Y tế nên việc đi lại, chăm sóc vợ con cũng rất thuận tiện. Tôi nói với vợ: “Em thấy chưa, mình phải có niềm tin ở các bệnh viện, trung tâm y tế cơ sở chứ”!

Không chỉ vợ tôi mà nhiều người khác cũng chưa có niềm tin vào tuyến y tế cơ sở. Năm ngoái, anh bạn tôi bị nổi hạch ở cổ, đi khám mấy chỗ trong tỉnh đều cho kết quả giống nhau: Hạch bình thường, không đáng lo ngại. Bạn tôi và người thân tuy mừng nhưng vẫn chưa yên tâm, hai lần khăn gói lên đường ra Đà Nẵng và vào tận Thành phố Hồ Chí Minh để khám lại. Chi phí đi lại, ăn ở, dịch vụ khám và thuốc tốn hơn 10 triệu đồng mà kết luận cuối cùng cũng giống như khi khám ở tỉnh nhà. Một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tâm sự: "Chúng tôi cũng thấy mệt mỏi thay cho nhiều bệnh nhân. Mặc dù bệnh lý không có gì đáng ngại, nhưng vì tâm lý lo lắng và thiếu tin tưởng vào tuyến y tế cơ sở nên cứ chạy đi khám đủ chỗ...".

Quả thực, hiện nay, rất nhiều người vì quá lo lắng cho sức khỏe nên luôn nghi ngờ, thiếu niềm tin vào chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở. Đây là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhiều bệnh nhân bị tốn kém về tiền bạc, thời gian và gây nên tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Tuy nhiên, về phía các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh để tạo lập được niềm tin trong lòng người dân quả không dễ. Vấn đề quan trọng là cần nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và nêu cao y đức thì dần dần người dân địa phương sẽ tin tưởng hơn.

Đỗ Tấn Ngọc


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang