Hãy làm nghĩa cử đẹp

Tết đến Xuân về, ai cũng muốn sum vầy bên người thân cùng gia đình sau một năm làm việc, công tác, học tập vất vả. Song, không ít người vẫn phải tất tả mưu sinh vì miếng cơm manh áo của bản thân và gia đình.

Đồng cảm và sẻ chia với những người lao động thu nhập thấp, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân… đã có những đóng góp, giúp đỡ thiết thực để chăm lo cho họ có cái Tết đầm ấm. Hàng chục ngàn phần quà cùng hàng ngàn “Tấm vé nghĩa tình” đã thành cầu nối đưa người lao động cả năm làm lụng xa nhà về sum họp bên người thân. Những công nhân, người lao động không có điều kiện về quê cũng được tổ chức Công đoàn đứng ra chăm lo để họ vẫn có cái Tết ấm áp…

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều người nghèo khác vẫn phải lam lũ mưu sinh cho tới tận khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng với đất trời và mỗi con người. Họ có thể là những công nhân môi trường, làm việc trong ngành dịch vụ… Họ cũng có thể là những người bán trái cây, bóng bay, đồ ăn dạo… Trong số đó có không ít người bán hoa, cây kiểng.

Có những hình ảnh năm nào cũng khiến mỗi chúng ta phải nhói lòng khi chứng kiến. Từ trưa và nhất là từ chiều 30 Tết, những người bán bông, cây kiểng bắt đầu hạ giá rồi càng sát giao thừa càng đại hạ giá nhằm vớt vát chút vốn liếng. Có không ít người đã phải ngậm ngùi bỏ lại những bông, cây kiểng mà trước đó có giá tới bạc triệu.

Thế nhưng, không ít người biết được “quy luật” đại hạ giá của thị trường bông, cây kiểng đã chờ đợi đến lúc giá rẻ như cho mới mua, dù cũng có nhu cầu thật sự và không phải thiếu tiền. Thậm chí họ, trong đó có những người không hẳn vì điều kiện eo hẹp, còn tỏ ra thích thú, “khoe” rằng đã mua được với giá thật rẻ. Những người như vậy có lý do để “vui mừng” vì đã mua được rẻ. Song bên kia sự thích thú của họ có thể là nỗi buồn thất bát của những người nghèo, thu nhập thấp, phải tất tả mưu sinh vào ngày mà tuyệt đại đa số người khác đang quây quần đầm ấm bên gia đình. Cái Tết với những người nghèo này vốn chẳng mấy vui lại thêm buồn.

Mỗi người chúng ta vì thế hãy nên mua những thứ mà người lao động nghèo mang bán trong những ngày này với giá hợp lý. Đừng trả giá quá rẻ và nhất là đừng lợi dụng đặc thù hàng hóa ngày Tết để ép giá người nghèo mưu sinh.

Hãy mua đúng giá bông, cây kiểng… cũng như các hàng hóa người nghèo mang bán. Đó là nghĩa cử tốt đẹp, thiết thực để người lao động nghèo cũng có cái Tết đầm ấm bên gia đình như bao chúng ta.

PHẠM DƯƠNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/hay-lam-nghia-cu-dep-20160205225158358.htm