Hôm nay, anh từ công ty trở về nhà sau 11h tối. Tuần này công việc bận rộn, anh phải trực ca đêm cho hàng loạt phần mềm đang chạy dở. Thực ra công việc trực đêm được phân chia đều đặn cho mọi người trong cơ quan, nhưng hai đồng nghiệp của anh, một người bận bịu với đứa con nhỏ, còn một chàng trai trẻ mới vào nghề chưa kịp có… người yêu.
- Cả ngày đi làm, chỉ được mỗi buổi tối, em còn phải tranh thủ đi tìm hiểu “người ta” một chút chứ! Anh trực đêm thay em nhé!
Thương “thằng bé” vừa mới ra trường, đang tuổi ăn tuổi chơi, nể lời cậu bạn muốn có thêm chút thời gian bên vợ con, anh kiêm luôn mấy đêm liền vì nghĩ rằng em sẽ luôn hiểu cho anh. Anh đâu có biết rằng em cũng chạnh lòng lắm, con mình cũng hơn con anh ấy có một tuổi, mà mấy khi nó nhìn thấy bố? Sáng ra, nó ngủ dậy thì anh đã đi làm, tối muộn anh về thì con đã đi ngủ. Anh có biết con mình cũng thèm được bố bồng ẵm, nũng nịu và dạy bảo như những đứa trẻ khác. Nhiều khi em thương lắm anh à.
Nghĩ về chồng mà em hết thương đến giận...
Đợt trước, anh hồn nhiên kể cho em nghe về việc cậu em đồng nghiệp mấy lần vô tư nhận toàn bộ tiền trực đêm của anh làm thay cậu ấy. Anh kể vui thôi chứ không trách cứ gì. Chưa nghĩ đến tiền bạc, nhưng em đã thấy cậu ấy còn non nớt trong cách ứng xử với mọi người. Nghĩ về chồng mà em hết thương đến giận, anh hãy giúp em ấy có được một cách sống có trách nhiệm hơn với công việc của bản thân và với sự giúp đỡ bạn bè. Anh có nghĩ rằng, với sự giúp đỡ chỉ bằng vài ca trực thay, lâu dần sẽ có thể mang đến cho cậu ấy một tính cách dựa dẫm? Em nghĩ nếu thế thôi thì không hẳn là tốt cho cậu ấy anh à.
Nhiều khi cái sự tốt bụng” của anh cũng dẫn đến hiểu lầm. Cái hôm anh sang sửa điện cho nhà chị Trinh ấy, anh cứ nhanh nhảu đến chỗ bác Hiền để mua những thứ còn thiếu, lại còn tranh thủ tán chuyện về mấy cái ngõ ngách điện đóm nhà chị khiến cả buổi sáng anh sửa mãi không xong. Anh quên mất bác Hiền là chị họ bên chồng chị Trinh đang đi công tác ở nước ngoài sao. Để rồi mấy hôm sau bác ấy nói với em: “Mày cẩn thận chồng mày đấy, đừng có để muốn làm gì thì làm…”. Em thì tin anh rồi, nhưng cũng trách anh sao ngố quá chừng. Hàng xóm láng giềng những chuyện nhỏ thôi cũng dễ lời qua tiếng lại, đôi khi cũng phải ý tứ chứ anh.
Hàng xóm láng giềng những chuyện nhỏ thôi cũng dễ lời qua tiếng lại, đôi khi cũng phải ý tứ chứ anh.
Mẹ trách em không biết… chăm chồng. Từ ngày sinh ra thằng Cún, anh cố đảm nhận nhiều công việc hơn để nhà mình có thêm thu nhập, anh nói rằng không muốn em và con phải khổ. Công việc bận rộn ở công ty khiến em cũng chỉ chăm lo được cho anh hai bữa sáng tối, lúc anh đi làm về thì cơm canh cũng thường chẳng ngon như lúc còn nóng, anh ăn chẳng được bao nhiêu. Em cũng thấy mình có lỗi và thương anh lắm.
Con mình sẽ rất tự hào về một người bố như anh!
Anh có nhớ đợt anh sốt cao, em đã lo đến phát khóc lên được. Nhìn anh nằm miên man bất tỉnh, lần đầu tiên em nghĩ đến những điều không hay, lần đầu tiên em thấy sợ. Anh à, chắc con mình sẽ tự hào về một người bố như anh, đi đâu cũng thường được khen hết. Em biết anh giúp đỡ mọi người không phải để nhận những lời khen, nhưng giá như anh có thể dung hòa được giữa sự chăm lo cho chính bản thân mình và cho người khác, bởi chẳng ai lo cho mình tốt bằng chính mình cả.
Em hiểu em và con quan trọng với anh biết nhường nào, em chưa cần vội những điều xa xôi nhưng cần lắm những âu yếm thường nhật anh ạ, những thứ mà nhiều khi anh vô tình bỏ quên mất. Cuối cùng, hãy lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn anh nhé, để ý một chút thôi, anh khỏe là em và con cũng đã vui rồi.
Yêu anh nhiều lắm!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

