Hậu trường thi hát online

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 34 tháng trước 30 lượt xem

Thi hát online được xem là cơ hội cho những bạn trẻ đam mê ca hát muốn khoe chất giọng nhưng không tự tin thể hiện mình trên sân khấu.

Không quá rầm rộ nhưng các cuộc thi hát và karaoke online cũng thu hút hàng ngàn thí sinh tham dự. Sau Born To Sing 2008, đến nay đã có không ít cuộc thi khác như: Vui cùng online ta cùng hát 2008, karaoke online Giờ thứ 9 trên Sàn nhạc (http://sannhac.com), hát karaoke online chủ đề Tháng 5 kỷ niệm, Liên hoan âm nhạc HS-SV VN 2009, K4Teen - Không thử sao biết...

Hát online vẫn run

Gặp Quốc Nam đến từ Cần Thơ, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM khi anh chàng đang hì hụi post bài hát Nửa vầng trăng tham dự cuộc thi K4teen - Không thử sao biết. Quốc Nam phân trần: “Cái khổ nhất của em là ngoại hình. Bởi ai cũng khen em có giọng hát đẹp, truyền cảm nhưng chỉ nghe thôi, chứ nhìn em... chán lắm. Em cũng từng tham gia nhiều cuộc thi hát nhưng chưa có kết quả, có lẽ vì ngoại hình không được bắt mắt. Cái khó nữa là em hay mất bình tĩnh khi đứng trước ban giám khảo và khán giả. Bởi vậy với em, thi hát online ổn hơn là thi hát trên sân khấu”.

“Với hình thức thi online, các thí sinh sẽ tự tin hơn so với thi trên sân khấu vì khi "thi" cảm thấy không hài lòng thì chỉ cần bấm nút xóa bài và post bài lại cho đến khi hài lòng thì thôi. Ngoài ra các bạn không phải đứng trước ban giám khảo nên bớt áp lực và tự tin hơn” nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.

Không chỉ có Quốc Nam mà nhiều bạn trẻ khác cũng rơi vào tình huống mất bình tĩnh không biểu diễn thành công ca khúc khi đứng trước đám đông. Như trường hợp Hồng Diễm ở Q.3, TP.HCM. Diễm có ngoại hình đẹp và phong cách trình diễn ấn tượng. Nhưng khổ nỗi Diễm cứ run lập cập khi biết ai đó đang theo dõi mình hát. Đây có lẽ cũng là lý do Diễm đã không thành công khi xuất hiện trong đoạn video clip thể hiện kỹ năng diễn xuất trong vòng thi tháng K4Teen – Không thử sao biết, đành ngậm ngùi chia tay cuộc chơi. Một số bạn trẻ khác khi tham gia Tháng 5 kỷ niệm, Giờ thứ 9... cũng thất bại bởi ngại đứng trước đám đông.

Tuổi nào cũng thi được

Trường hợp của thí sinh Nguyễn Minh Chi ở Long An lại khá đặc biệt. Chị đã gần 50 tuổi vậy mà vẫn ghiền hát karaoke. Hát hoài nhưng chị cảm thấy chẳng tiến bộ chút nào. Vậy là chị rủ thêm một người bạn quyết “luyện” đến cùng để tham gia cuộc thi karaoke online Giờ thứ 9 (cuộc thi hiếm hoi không giới hạn độ tuổi). Chị cho biết, tổng cộng số tiền mà chị “luyện” cho các buổi karaoke trước khi post bài tham dự phải lên đến gần 800 ngàn đồng (nhiều hơn cả tiền thưởng). Chị cho biết: “Vì tôi là dân lao động không rành vi tính nên không biết tải bài thi lên thế nào. Phải mất 2 ngày nhờ hết người này đến người khác post bài lên cho ban tổ chức, nhưng cũng không kịp thời gian dự thi”. Dù buồn nhưng chị vẫn quyết tâm tham gia một cuộc thi online khác. Ngoài chị Chi, một số thí sinh tham gia cuộc thi karaoke Xuân và tình yêu trên Tuổi trẻ Online cũng có không ít người thuộc hàng U.40, U.50, vậy mà họ vẫn say sưa hát với cả niềm đam mê.

Trong khi đó, Minh Trang ở Bắc Bình, Bình Thuận vốn thích ca hát từ bé nhưng chưa một lần có cơ hội thi thố. Sau khi biết được cuộc thi hát trên mạng, cô đã nhờ một người bạn lấy chiếc điện thoại thật xịn để ghi âm giọng hát của mình: “Em hay hát bài “ruột” của chị Mỹ Tâm là Hát với dòng sông. Khi nghe em hát ai cũng khen, nên em mới tự tin thi hát online. Nhưng khổ nỗi em không biết phải thi ra sao. Thế là em nói với nhỏ bạn thân vừa mua chiếc điện thoại mới toanh. Rồi một buổi trưa, hai đứa hẹn nhau vào một phòng rất kín đáo để thu âm. Thu xong, cả hai hì hụi mãi mới post lên thi Tháng 5 kỷ niệm. Kết quả dù không như mong đợi nhưng thấy tên mình xuất hiện trên internet cũng vui lắm!”.

Nhận xét về các cuộc thi hát online, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy bảo: “Thi karaoke hay thi hát online thì thí sinh có thuận lợi là cứ dợt đi dợt lại nhiều lần và khi nào tự tin thì tham gia. Thứ hai là thí sinh không phải tốn lệ phí và thủ tục cũng không rườm rà như các cuộc thi khác. Một lợi điểm nữa là thí sinh có thể thi nhiều lần. Nói chung đây là một cuộc chơi "mở" và tính tương tác rất cao vì mỗi bài của thí sinh đều được khán giả bình luận trực tiếp trên mạng”.

Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm nói trên thì thi hát online cũng “làm khó” một số bạn trẻ nếu chẳng may không rành về internet hay máy tính. Và dù không đứng trước ban giám khảo nhưng với hàng ngàn lượt nghe trên mạng thì thật không dễ để một thí sinh hát “tầm tầm” vào chung kết. Vì thế chẳng mấy ngạc nhiên khi 3 gương mặt “rinh” giải nhất, nhì, ba của K4Teen - không thử sao biết là Nguyễn Thanh Phong (trường Trung học quốc tế Horizon - TP.HCM), Phan Lê Ái Phương (trường Đại học Mở TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Hương (Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội) đã làm hài lòng nhiều khán giả bởi không chỉ hát hay mà còn xinh xắn và học khá.

Dạ Ly

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang