Hậu trường phim Chiếc điện thoại thần kỳ

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 37 tháng trước 3065 lượt xem

Hau truong phim Chiec dien thoai than ky

(TGĐA) - Những tiến bộ của công nghệ có thể là tai họa nếu như con người không làm chủ nó mà lại ỷ lại, chủ quan vào chủ quan vào những thiết bị đa năng kỳ diệu.

Lý Tân vai Lục Tiểu Thiên

Thư Sướng vai Sỏa Nựu

Tiêu Ân Tuấn vai Du Sở Vi

Lưu Hi Viên vai Sở Sở

Trần Sáng vai Huỳnh Mi

Hồng Ất Tâm vai Hóa Mai

Tạ Ninh vai Trư Bát Giới

Đinh Kiện vai Tôn Ngộ Không

Vu Gia Nhược vai Hà Lam

Trần Minh Hạo vai Phạm Tổng

Uông Vĩnh Quý vai Lý Thụ Nhân

Những tiến bộ của công nghệ có thể là tai họa nếu như con người không làm chủ nó mà lại ỷ lại, chủ quan vào chủ quan vào những thiết bị đa năng kỳ diệu. Mọi công cụ chỉ phát huy tối đa khả năng khi người điều khiển hệ thống máy móc đó phải trải qua những rèn luyện để trước hết trở thành chủ nhân đúng nghĩa của bản thân mình. Tập hợp dàn diễn viên được yêu mến của cả Trung Quốc Đại lục và Đài Loan, bộ phim Chiếc điện thoại thần kỳ (tên gốc Ma Ảo Thủ Cơ) khi trình chiếu đã thu hút đông đảo khán giả trẻ tuổi trong mùa hè năm nay.

Dàn diễn viên làm hài lòng mọi người

Ê kip diễn viên không có gì thay đổi so với hai bộ phim đã khá thành công trước đó là Bảo Liên đăng và Bảo Liên đăng tiền truyện. Tiêu Ân Tuấn, Thư Sướng, Trần Sáng, Tạ Ninh... tiếp tục phối hợp ăn ý tạo nên những hình tượng sinh động.

Phải nói rằng, hầu hết các diễn viên trong phim đều rất phù hợp với tạo hình độc đáo của nhân vật mình thể hiện. Ban đầu, khó ai có thể tin Tiêu Ân Tuấn ở tuổi chớm trung niên lại có thể thành công với tạo hình siêu nhân như thế. Nhưng chính khuôn mặt vuông vắn, điển trai và thân hình « dáng chuẩn » của anh đã đảm bảo thành công cho việc khoác lên mình bộ trang phục siêu nhân màu mè. Đã quen với việc đóng những cảnh bay lượn từ Bảo Liên đăng, động tác của Tiêu Ân Tuấn cũng rất thuần thục. Các diễn viên trong đoàn vẫn thường tán thưởng nếu sau này có đóng cảnh bay lượn nhất định phải học hỏi vị « cao thủ » này.

Ngọc nữ Thư Sướng cũng khiến các khán giả thích thú nhờ vẻ duyên dáng đáng yêu thiên bẩm và tạo hình robot xinh đẹp. Đôi mắt sáng, miệng cười xinh xắn, bộ trang phục bó sát người màu đỏ khiến Thư Sướng lúc nào cũng nổi bật, luôn là hình tượng được các bạn khán giả chọn chụp chung nhiều nhất ở các buổi ra mắt.

Diễn viên Đinh Kiện trong vai Tôn Ngộ Không được hóa trang rất giống với tạo hình phiên bản Tây Du Ký năm 1986. Các khán giả cũng nhận xét diễn xuất của anh không thua kém gì bậc tiền bối Lục Tiểu Linh Đồng. Vai diễn Trư Bát Giới của diễn viên Tạ Ninh chưa mới chỉ xuất hiện ở mấy giây đầu tiên chưa cần cất tiếng nói mà khán giả cũng phì cười. Diễn viên Trần Sáng trước đóng vai Hao Thiên Khuyển của Bảo Liên đăng cũng rất thành công với vai diễn Huỳnh Mi Đại Vương.

Áp dụng công nghệ trong mọi khâu sản xuất

Mặc dù chỉ là một phim truyền hình giải trí hướng tới đối tượng thiếu nhi song các yếu tố về phần công nghệ đã được tác giả kịch bản và đạo diễn chăm chút kỹ càng. Ngôn ngữ kịch bản tận dụng hợp lý các thuật ngữ công nghệ, lấy đó làm cơ sở cho những tưởng tượng của tác giả về những phát minh của thời tương lai. Chính vì thế, bộ phim mang hơi hướng của những câu chuyện giả tưởng, gợi mở cho người xem về những mơ ước tưởng như hoang tưởng tại thời điểm hiện tại nhưng nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở tương lai.

Với thể loại giả tưởng, bộ phim áp dụng khá nhiều kỹ xảo ở các cảnh quay chiến đấu, bay lượn, những vụ nổ và cả những giây phút lãng mạn trong đời sống các nhân vật. Nhiều người phải trầm trồ về trình độ kỹ xảo ở nhiều cảnh quay không thua kém gì Hollywood. Kỹ thuật màn xanh được tận dụng triệt để phục vụ đặc biệt cho các màn bay lượn xuất hiện với tần số khá lớn trong phim. Thích thú nhất các bạn nhỏ được gặp lại những nhân vật mình yêu thích từ lâu là Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Tạo hình hai nhân vật này khá giống phiên bản năm 1986 nhưng nhờ trình độ kỹ xảo đã được cải tiến đáng kể nên những cảnh tung đòn trở nên bắt mắt hơn hẳn.

Các đồ dùng công nghệ trong phim dù thực chất chỉ là những đồ dùng công nghệ của thời điểm hiện tại cũng được họa sỹ thiết kế chăm chút khá đẹp mắt, tạo được niềm tin cho khán giả về cuộc sống những năm 1060.

Âm thanh trong phim cũng được đầu tư với kỹ xảo làm méo tiếng, lồng giọng, phối hợp với những hiệu ứng về hình ảnh, tạo nên ưu thế đáng kể về hình thức thể hiện của bộ phim. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bối cảnh hẹp, ít thay đổi của bộ phim cũng khiến khán giả không cảm nhận hết được những nỗ lực về mặt kỹ xảo của đội ngũ sản xuất.

Và còn đó hạt sạn...cũng đáng kể

Điểm nhiều khán giả chê trách nhiều nhất lai chính là kịch bản của bộ phim. Ý tưởng của bộ phim khá thú vị nhưng cách triển khai lại quá rối rắm. Thời gian của bộ phim trải dài từ quá khứ đến tương lai với hàng loạt các sự kiện đan xen lẫn lộn trong khi tính cách nhân vật được xây dựng đôi khi thiếu nhất quán càng khiến cho bộ phim mất dần sự hấp dẫn. Quá nhiều phân đoạn được dồn vào tập phim ngắn khiến cho người xem cảm thấy khó hiểu, mất hứng thú với bộ phim.

Nhân vật chính, Lục Tiểu Thiên không thuyết phục được khán giả ở những tập đầu của bộ phim. Anh chàng ngốc nghếch, đuểnh đoảng thái quá khiến người xem sốt ruột thậm chí là bực mình về những rắc rối khi đuổi bắt tình cảm rồi vô trách nhiệm chạy trốn cảm xúc thật của chính mình. Nhân vật Du Sở Vi của Tiêu Ân Tuấn thuyết phục khán giả hơn nhờ tính đa diện nhưng cũng được nhận thấy là quá giống nhân vật Nhị Lang Thần của Bảo liên đăng. Nét nhí nhảnh đáng yêu trong nhân vật Sỏa Nựu của Thư Sướng cũng không mới mẻ nên dù diễn viên diễn xuất tốt, đơn giản vẫn là sự lặp lại mình trước đó.

Những ngày đầu phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên càng về sau, các bạn trẻ đều nhận thấy bộ phim khó theo dõi, mất tập trước càng khó bắt nhịp ở những tập sau nên tỷ suất người xem giảm dần theo từng phần và chỉ lấy lại phong độ khi bộ phim đi được 2/3 giai đoạn với sự kiện tâm điểm là anh chàng vô tâm Lục Tiểu Thiên cố gắng chứng minh tình yêu của mình với nàng robot.

Thủy Linh

Lý Tân vai Lục Tiểu Thiên

Thư Sướng vai Sỏa Nựu

Tiêu Ân Tuấn vai Du Sở Vi

Lưu Hi Viên vai Sở Sở

Trần Sáng vai Huỳnh Mi

Hồng Ất Tâm vai Hóa Mai

Tạ Ninh vai Trư Bát Giới

Đinh Kiện vai Tôn Ngộ Không

Vu Gia Nhược vai Hà Lam

Trần Minh Hạo vai Phạm Tổng

Uông Vĩnh Quý vai Lý Thụ Nhân

Những tiến bộ của công nghệ có thể là tai họa nếu như con người không làm chủ nó mà lại ỷ lại, chủ quan vào chủ quan vào những thiết bị đa năng kỳ diệu. Mọi công cụ chỉ phát huy tối đa khả năng khi người điều khiển hệ thống máy móc đó phải trải qua những rèn luyện để trước hết trở thành chủ nhân đúng nghĩa của bản thân mình. Tập hợp dàn diễn viên được yêu mến của cả Trung Quốc Đại lục và Đài Loan, bộ phim Chiếc điện thoại thần kỳ (tên gốc Ma Ảo Thủ Cơ) khi trình chiếu đã thu hút đông đảo khán giả trẻ tuổi trong mùa hè năm nay.

Dàn diễn viên làm hài lòng mọi người

Ê kip diễn viên không có gì thay đổi so với hai bộ phim đã khá thành công trước đó là Bảo Liên đăng và Bảo Liên đăng tiền truyện. Tiêu Ân Tuấn, Thư Sướng, Trần Sáng, Tạ Ninh... tiếp tục phối hợp ăn ý tạo nên những hình tượng sinh động.

Phải nói rằng, hầu hết các diễn viên trong phim đều rất phù hợp với tạo hình độc đáo của nhân vật mình thể hiện. Ban đầu, khó ai có thể tin Tiêu Ân Tuấn ở tuổi chớm trung niên lại có thể thành công với tạo hình siêu nhân như thế. Nhưng chính khuôn mặt vuông vắn, điển trai và thân hình « dáng chuẩn » của anh đã đảm bảo thành công cho việc khoác lên mình bộ trang phục siêu nhân màu mè. Đã quen với việc đóng những cảnh bay lượn từ Bảo Liên đăng, động tác của Tiêu Ân Tuấn cũng rất thuần thục. Các diễn viên trong đoàn vẫn thường tán thưởng nếu sau này có đóng cảnh bay lượn nhất định phải học hỏi vị « cao thủ » này.

Ngọc nữ Thư Sướng cũng khiến các khán giả thích thú nhờ vẻ duyên dáng đáng yêu thiên bẩm và tạo hình robot xinh đẹp. Đôi mắt sáng, miệng cười xinh xắn, bộ trang phục bó sát người màu đỏ khiến Thư Sướng lúc nào cũng nổi bật, luôn là hình tượng được các bạn khán giả chọn chụp chung nhiều nhất ở các buổi ra mắt.

Diễn viên Đinh Kiện trong vai Tôn Ngộ Không được hóa trang rất giống với tạo hình phiên bản Tây Du Ký năm 1986. Các khán giả cũng nhận xét diễn xuất của anh không thua kém gì bậc tiền bối Lục Tiểu Linh Đồng. Vai diễn Trư Bát Giới của diễn viên Tạ Ninh chưa mới chỉ xuất hiện ở mấy giây đầu tiên chưa cần cất tiếng nói mà khán giả cũng phì cười. Diễn viên Trần Sáng trước đóng vai Hao Thiên Khuyển của Bảo Liên đăng cũng rất thành công với vai diễn Huỳnh Mi Đại Vương.

Áp dụng công nghệ trong mọi khâu sản xuất

Mặc dù chỉ là một phim truyền hình giải trí hướng tới đối tượng thiếu nhi song các yếu tố về phần công nghệ đã được tác giả kịch bản và đạo diễn chăm chút kỹ càng. Ngôn ngữ kịch bản tận dụng hợp lý các thuật ngữ công nghệ, lấy đó làm cơ sở cho những tưởng tượng của tác giả về những phát minh của thời tương lai. Chính vì thế, bộ phim mang hơi hướng của những câu chuyện giả tưởng, gợi mở cho người xem về những mơ ước tưởng như hoang tưởng tại thời điểm hiện tại nhưng nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở tương lai.

Với thể loại giả tưởng, bộ phim áp dụng khá nhiều kỹ xảo ở các cảnh quay chiến đấu, bay lượn, những vụ nổ và cả những giây phút lãng mạn trong đời sống các nhân vật. Nhiều người phải trầm trồ về trình độ kỹ xảo ở nhiều cảnh quay không thua kém gì Hollywood. Kỹ thuật màn xanh được tận dụng triệt để phục vụ đặc biệt cho các màn bay lượn xuất hiện với tần số khá lớn trong phim. Thích thú nhất các bạn nhỏ được gặp lại những nhân vật mình yêu thích từ lâu là Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Tạo hình hai nhân vật này khá giống phiên bản năm 1986 nhưng nhờ trình độ kỹ xảo đã được cải tiến đáng kể nên những cảnh tung đòn trở nên bắt mắt hơn hẳn.

Các đồ dùng công nghệ trong phim dù thực chất chỉ là những đồ dùng công nghệ của thời điểm hiện tại cũng được họa sỹ thiết kế chăm chút khá đẹp mắt, tạo được niềm tin cho khán giả về cuộc sống những năm 1060.

Âm thanh trong phim cũng được đầu tư với kỹ xảo làm méo tiếng, lồng giọng, phối hợp với những hiệu ứng về hình ảnh, tạo nên ưu thế đáng kể về hình thức thể hiện của bộ phim. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bối cảnh hẹp, ít thay đổi của bộ phim cũng khiến khán giả không cảm nhận hết được những nỗ lực về mặt kỹ xảo của đội ngũ sản xuất.

Và còn đó hạt sạn...cũng đáng kể

Điểm nhiều khán giả chê trách nhiều nhất lai chính là kịch bản của bộ phim. Ý tưởng của bộ phim khá thú vị nhưng cách triển khai lại quá rối rắm. Thời gian của bộ phim trải dài từ quá khứ đến tương lai với hàng loạt các sự kiện đan xen lẫn lộn trong khi tính cách nhân vật được xây dựng đôi khi thiếu nhất quán càng khiến cho bộ phim mất dần sự hấp dẫn. Quá nhiều phân đoạn được dồn vào tập phim ngắn khiến cho người xem cảm thấy khó hiểu, mất hứng thú với bộ phim.

Nhân vật chính, Lục Tiểu Thiên không thuyết phục được khán giả ở những tập đầu của bộ phim. Anh chàng ngốc nghếch, đuểnh đoảng thái quá khiến người xem sốt ruột thậm chí là bực mình về những rắc rối khi đuổi bắt tình cảm rồi vô trách nhiệm chạy trốn cảm xúc thật của chính mình. Nhân vật Du Sở Vi của Tiêu Ân Tuấn thuyết phục khán giả hơn nhờ tính đa diện nhưng cũng được nhận thấy là quá giống nhân vật Nhị Lang Thần của Bảo liên đăng. Nét nhí nhảnh đáng yêu trong nhân vật Sỏa Nựu của Thư Sướng cũng không mới mẻ nên dù diễn viên diễn xuất tốt, đơn giản vẫn là sự lặp lại mình trước đó.

Những ngày đầu phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên càng về sau, các bạn trẻ đều nhận thấy bộ phim khó theo dõi, mất tập trước càng khó bắt nhịp ở những tập sau nên tỷ suất người xem giảm dần theo từng phần và chỉ lấy lại phong độ khi bộ phim đi được 2/3 giai đoạn với sự kiện tâm điểm là anh chàng vô tâm Lục Tiểu Thiên cố gắng chứng minh tình yêu của mình với nàng robot.

Thủy Linh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang