Những vị khách tình cờ có dịp chứng kiến tận mắt cuộc biểu tình mới đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên và có phần vui thích. Cộng tác viên của SGTT ghi nhận một số hình ảnh xung quanh "hậu trường".
Thu Hiền - Ảnh: DDK
Đường phố Bangkok trở thành nhà trọ giữa trời của hàng chục người dân “áo đỏ”
Tinh thần kinh doanh mọi lúc mọi nơi đáng nể của người Thái. Các sản phẩm được bày bán rất đúng dịp: đồng hồ chân dung cựu Thủ tướng Thaksin (giá 99bath), áo thun (giá 199-200bath)...
...và cả dịch vụ massage chân cho những người biểu tình
Những người biểu tình được cung cấp cả thức ăn. Trong đoàn người biểu tình có cả những người ăn xin, vô gia cư…
Nếu không biết thông tin biểu tình, rất có thể bạn sẽ tưởng lầm đây là khung cảnh trước giờ biểu diễn của một show ca nhạc, văn hóa… Bởi nhóm người biểu tình tập trung rất trật tự và có cả các “đạo cụ” phụ họa, như: quạt đỏ, các vật dụng gây âm thanh vui tai. Mỗi khi người diễn thuyết trên sân khấu nói đến đoạn cao trào, mọi người cùng lúc giơ cao các đạo cụ của mình một cách sinh động không kém các live show ca nhạc.



