Phóng viên An Nhơn
Phóng viên An Nhơn của Báo điện tử VnExpress, người trực tiếp theo vụ việc trên cho biết, anh không phải là người đưa tin đầu tiên, trước đó đã có các trang TTXVN, Người lao động, Bee và đặc biệt là Vietnamnet.
Anh kể: “Hôm đó là 8/3, cả ngày ngồi uống café với đồng nghiệp tới 4 lần, không có một tin bài gì để làm. Đến 17h chiều, mình nói vui với anh em: Thường ngày ko có gì, tối thường có việc để làm, thôi anh em về chở bạn gái đi chơi chuẩn bị làm.”
Nói vui, mà sự thật diễn ra, khoảng 21 giờ, mình đang nằm ở nhà, thì nghe anh bạn Minh Đức báo CAND gọi điện báo tin có vụ bắn nhau bị thương ở góc Hồ Hảo Hớn - Đại Lộ Đông Tây, mình liền chạy ra.
Mất hơn 20 phút để ra đến nơi, hiện trường chỉ còn nhóm đồng nghiệp gồm 4 người đang ngồi uống café, trong đó có một anh báo Người lao động chạy về trước làm tin ban đầu. Sự việc dường như đã kết thúc khi các đối tượng bị giải đi hết và hiện trường không còn gì.
Sau khi lấy lại tin và ảnh từ đồng nghiệp, mình ra về. Chạy gần đến nhà, anh Minh Đức lại gọi quay lại, nói ở hiện trường cứu hộ thành phố đang tìm gì dưới kênh, mình nghĩ thầm, có thể một tên nào đó bị bắn chết té dưới kênh chăng?
Khi quay lại hiện trường, rất đông người dân ở khu vực và đi đường ghé lại tò mò, cảnh sát cũng đông, mình nghe nói là đang tìm khẩu súng. Do cứu hộ không tìm được súng, nên cảnh sát đưa đối tượng đến hiện trường để chỉ nơi vứt súng, nên mình có dịp chụp ảnh đối tượng.
Hình như đây là lần đầu tiên, trong gần 4 năm làm báo, hiện trường đã giải tán mà sau đó mình vẫn có cơ hội chụp hình đối tượng, vì cảnh sát ít khi cho chụp đối tượng khi vụ án chưa rõ.
Đối tượng lúc này đứng ở bờ kênh, khuôn mặt tái xanh, chỉ điểm cho các nhân viên cứu hộ, khoảng 10 người lội lặn mò dưới dòng nước đen ngòm vòng qua vòng lại hơn 1tiếng đồng hồ, mình tiếp cận và chụp ảnh dễ dàng.
Ông Nguyễn Văn Tốt chỉ huy trưởng cứu hộ đã định rút lực lượng về vì hầu như không thể tìm được hung khí, nhưng sau đó một người dân đã chỉ lại “tọa độ”. Khoảng 5 phút sau, một nhân viên cứu hộ từ dưới dòng nước đen đưa khẩu súng lên, cảnh sát giải tán mọi người.
Lúc đó máy ảnh mình ở tư thế sẵn sàng, nếu bị đuổi ít nhất cũng phải được 1 tấm. Khi khẩu súng đem lên mình và đồng nghiệp báo CAND lao vào chụp túi bụi, một anh bên cứu hộ cũng được chỉ đạo chụp ảnh, may mắn là mọi việc đều thuận tiện,
Công an tiếp thu khẩu súng, xác định và lấy đạn ra, rồi dẫn giải đối tượng về, mọi chuyện kết thúc lúc gần 1h sáng, mình về viết bài chuyển luôn cho tòa soạn.
Hiện nay mình vẫn theo dõi vụ việc trên, vẫn chưa có gì mới. Vụ này không lớn nên chính yếu tố “ảnh nóng” tại hiện trường quyết định sự thành công của tác nghiệp.
Cảnh Kiên