Hậu quả vì nỗi lo bùa ngải “thuốc thư”

(PL&XH) - Sau nhiều ngày tích cực truy tìm các đối tượng sát hại anh Kpă Phu (SN 1973, ngụ buôn Djret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cơ quan chức năng đã xác định được hung thủ là Nay Loang, SN 1990 và Ksor Cheo, SN 1974, cùng trú tại buôn Djret). Tuy nhiên trong quá trình làm việc tại CQĐT, ban đầu Loang và Cheo quanh co chối tội, nhưng sau hơn nửa ngày đấu tranh với các chứng cứ không thể chối cãi, cả hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyên nhân vụ sát hại cả gia đình anh Phu đã được chính hung thủ khai nhận một cách rất bất ngờ, đó là do nỗi ám ảnh về “thuốc thư” (một loại bùa ngải theo quan niệm của người dân địa phương) tại địa phương này. Tại CQĐT, Nay Loang và Ksor Cheo đã khai nhận rằng cả hai người đều không hề có mâu thuẫn hay có sự đụng chạm gì với gia đình nạn nhân Phu, mà chỉ bởi sợ anh Phu có “thuốc thư” nên mới ra tay sát hại để “trừ hậu họa” cho người trong buôn. Tìm hiểu về hoàn cảnh của các đối tượng, người dân tại buôn Djret đều cho biết hoàn cảnh của hai đối tượng này đều nghèo khó và rất đáng thương. Ksor Cheo có hoàn cảnh nghèo vì mẹ bị bệnh tật, nên phải đi làm thuê làm mướn nuôi gia đình. Từ trước tới nay Cheo không hề có tiền án tiền sự gì, cũng như không gây ra vụ việc gì nghiêm trọng tại địa phương. Vợ con của Cheo cũng hiền lành chịu khó làm ăn, nhưng vẫn nghèo vì ít đất đai. Còn Nay Loang mới hơn 25 tuổi, cũng chưa có tiền án tiền sự gì. Được biết Loang và Cheo có họ hàng xa với nhau, thi thoảng cả hai cùng gọi nhau đi làm thuê, cùng uống rượu với nhau.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Mối quan hệ giữa Loang, Cheo và nạn nhân cũng hết sức bình thường, tuy ở khác buôn nhưng hai buôn chỉ cách nhau một con đường lộ, trong cùng một xã nên thường xuyên gặp gỡ nhau lúc nhậu nhẹt, hay khi đi làm thuê, làm đổi công cho nhau. Người dân địa phương cũng bất ngờ khi hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ quen biết như thế nhưng lại sát hại nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với CA huyện Krông Pa tích cực điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời tham mưu, phối hợp UBND xã Chư Ngọc thành lập tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, phát động quần chúng tại buôn Djret nhằm ổn định tình hình và kêu gọi quần chúng tố giác tội phạm. Qua công tác vận động, lực lượng CA nhận được thông tin vào đêm bị sát hại, có người thấy anh Phu đi cùng Nay Loang và Ksor Cheo. Ngày 27-8, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội CA tỉnh triệu tập Loang, Cheo đến CQCA làm việc. Các điều tra viên cho biết, để xác minh được các đối tượng gây án, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã phải rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm từ nhiều nguồn tin khác nhau, đặc biệt là thông tin về việc anh Phu có “thuốc thư” như người dân đồn đại. Từ trước tới nay, địa phương này đã từng xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới “thuốc thư”, thế nhưng chưa khi nào hậu quả để lại nặng nề gây hoang mang dư luận đến như thế. Qua quá trình theo các dấu vết, tình tiết của vụ án, CQĐT đã lần ra đầu mối mâu thuẫn dẫn tới vụ việc từ cách đây 4 năm, cũng chỉ bởi một câu nói đầy bí ẩn của nạn nhân.

Hung thủ Nay Loang, Đồng phạm Ksor Cheo. Ảnh: CQĐT

Tại CQĐT, 2 đối tượng Loang và Cheo đã khai nhận nguyên nhân sát hại gia đình anh Phu rồi vứt xác xuống sông Ba là vì nghi ngờ anh Phu có “thuốc thư”. Theo đó, 4 năm trước, trong một lần vô tình, anh Phu dùng dao chém vào nhà sàn của mẹ anh Kpa Vaih, ngụ cùng buôn Chư h’rết. với người dân nơi đây thì đó là việc làm tối kỵ nên anh Phu bị phạt và hứa không tái phạm. Mới đây, vào tháng 3-2015, chị Nay H’Yêir (SN 1975, vợ anh Phu) nói với mọi người đến tháng 7, tháng 8 không phải đi làm cỏ mì thuê nữa mà đến nhà Kpă Vaih có việc. Đến ngày 21-8-2015, chẳng hiểu sao anh Kpã Vaih bỗng dưng đổ bệnh rồi chết. Chính vì vậy, gia đình Kpã Vaih và một số người cho là chị H’Yêir đã bỏ “thuốc thư” cho Kpã Vaih chết và buộc nhà anh Phu phải chịu phạt 1 con bò, làm nhà mả cho người đã khuất.

Đến tối 24-8-2015, anh Phu đến nhà của gia đình Kpã Vaih để uống rượu làm nhà mả. Tại đây, anh Phu rót một ly rượu mời Nay Loang uống nhưng bị Loang đổ xuống đất vì nghĩ rằng anh Phu có bỏ “thuốc thư” trong đó, sẽ làm mình chết như anh Kpã Vaih. Thấy mình có bụng mời mà bị đổ rượu đi, anh Phu tức giận vì cho rằng Loang còn trẻ mà khinh thường mình nên đã buông lời đe dọa: “Mày coi chừng chết đó”. Loang hỏi: “Anh đánh em à?”. Phu trả lời: “Tao không đánh mày nhưng mày sẽ chết!”. Từ câu nói đó, Loang nghĩ anh Phu sẽ bỏ “thuốc thư” cho mình chết nên nảy sinh ý định giết gia đình anh Phu để “trừ hậu họa”. Khoảng 22g cùng ngày, Loang chở anh Phu và Ksor Cheo về nhà mình rồi sau đó cả ba cùng đến một chân cầu Tóa Lóa trên QL 25 uống rượu. Tại đây, Loang bảo Phu và Cheo đốt lửa chờ mình đi mua rượu và bắt gà về nướng nhậu tiếp. Thế nhưng thay vì đi mua rượu và bắt gà thì Loang lại tìm đến nhà anh Phu, đánh chị H’Yêir khiến chị ngất xỉu và cháu Nay Điêng (SN 2006, con trai anh Phu) bị thương. Sau đó, Loang quay lại cầu Tóa Lóa, nhặt đá đánh vào đầu anh Phu đến chết. lúc này Ksor Cheo không hiểu chuyên gì, thấy Loang đánh anh Phu liền can ngăn nhưng không thành. Sau đó Loang nói Cheo giúp mình đưa anh Phu ra xe máy rồi một mình điều khiển xe chở nạn nhân vứt xuống sông Ba. Phi tang xác xong, Loang quay lại chở Cheo đi tắm, rửa xe rồi về nhà anh Kpã Vaih tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 9g sáng 25-8, người dân phát hiện xác anh Phu nổi lên cách cầu Tóa Lóa chừng 1km.

Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn còn bán tín bán nghi về cái chết bất thường của anh Kpã Vaih, dẫn tới sự việc đau lòng của các nạn nhân. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo CA huyện Krông Pa xác nhận rằng không hề có chuyện “thuốc thư” gì cả, người dân địa phương lâu nay bị ám ảnh bởi những câu nói mập mờ không rõ nghĩa, và có những sự việc vô tình trùng khớp với câu nói đó nên người dân tin rằng có “thuốc thư”, cộng với đó là sự kích động của một số đối tượng nên sự việc bị thổi bùng lên. Trường hợp anh Kpã Vaih chết không phải do “thuốc thư” như người dân đồn đại, mà anh Kpã Vaih chết do nguyên nhân bệnh lý, cụ thể là bệnh gan vì uống quá nhiều rượu. Trung tá Phan Nhật Toàn, Trưởng CA huyện Krông Pa cho biết: “Hủ tục ma lai, thuốc thư từ lâu đã không còn trong đời sống đồng bào nữa. Không hề nghe ai nhắc tới hay có vụ việc nào liên quan đến chuyện này nữa, vậy mà bây giờ lại xảy ra một vụ việc đáng buồn như thế này. Để ngăn chặn kịp thời hậu quả do hủ tục này, bên cạnh phối hợp chính quyền địa phương, nhất là ngành y tế tích cực tuyên truyền, chữa trị bệnh kịp thời cho nhân dân, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường bám sát cơ sở để phát hiện, giải quyết ngay từ đầu những vụ việc có liên quan, tránh để xảy ra việc cố ý gây thương tích dẫn đến mất ổn định an ninh trật tự”.

Hiện CQCA tỉnh Gia Lai đang tiến hành các thủ tục để khởi tố đối tượng Nay Loang về hành vi giết người và Ksor Cheo về hành vi che giấu tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã thưởng nóng cho CA huyện và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội CA tỉnh Gia Lai mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã xuất sắc điều tra làm rõ thủ phạm vụ án trong thời gian ngắn, ổn định được tình hình tại địa phương.

Lê Ngọc

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/hau-qua-vi-noi-lo-bua-ngai-thuoc-thu-97437