Hậu Giang: Hướng đến người nghèo

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 12 lượt xem

Thông qua cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo”, UBMTTQ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang luôn hướng đến người nghèo, nhờ vậy, hàng năm giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống từ 2-3%.

Trong năm qua, Ban vận động huyện xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu vận động gây quỹ “Vì người nghèo” đã tổ chức triển khai đến các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. Kết quả, MTTQ huyện đã vận động trên 1,6 tỉ đồng và đã xây 31 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 12-15 triệu đồng; sửa chữa 34 căn trị giá 170 triệu đồng.

Thụ hưởng từ quỹ “Vì người nghèo”, chị Võ Thị Bảnh, ngụ ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu vui mừng khi được trao tặng nhà tình thương. Chia tay chồng, một mình bươn chải cùng 3 đứa con dại, một điều quá sức đối với chị Bảnh. Đặc biệt, đứa con thứ 2 là Võ Văn Yên bị nhiễm chất độc da cam càng làm tăng thêm nỗi vất vả cho chị. Đứa con gái lớn đi phụ bán quán ăn tận Bình Dương hàng tháng gửi tiền về phụ mẹ lo cho hai em. Riêng em Võ Văn Phụng mới 14 tuổi cũng phải nghỉ học cùng mẹ đi làm nhang. Hai mẹ con bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng và trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng mua gạo, chứ không dư dả để tích góp. Anh Nguyễn Văn Bỉnh, Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện Châu Thành, kể lại: “Lúc trước, chị Bảnh ở căn nhà nhỏ cặp mé sông, nằm ngoài bờ bao, nên mỗi khi đến mùa nước nổi là nước ngập hơn đầu gối. Ai trông thấy cũng đau lòng”. Chị Bảnh tiếp lời: “Nếu không nhờ MTTQ huyện, xã quan tâm thì không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới có thể cất nổi nữa! Giờ có được căn nhà kiên cố, mẹ con tui rất yên tâm lo làm ăn”.

Gia tài gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, ở xã Đông Bình chỉ có hơn 1 công vườn trồng xoài và nuôi ấu. Nhưng cái khoản thu nhập nhỏ nhoi chỉ độ vài triệu đồng một năm không đủ cho cuộc sống, bởi đứa con nhỏ quanh năm đau yếu. Cháu Nguyễn Thế Hiển 7 tuổi, nhưng không nói, không đi đứng và cũng không biết gì cả. Anh kể: “Mỗi khi cháu đói chỉ quạu rồi khóc chứ chẳng biết nói gì cả. Lúc khỏe, vợ chồng tôi mỗi đêm còn ngủ được vài tiếng, nhưng khi cháu bệnh, cháu khóc suốt đêm thì vợ chồng tôi cũng phải thức chăm sóc cho con. Hàng ngày, anh đi làm hồ hoặc mua bắp trái đem ra chợ cho vợ bán. Hai vợ chồng thay phiên nhau ở bên cạnh cháu. Năm 2008, ông Hoắc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Tân Kim Hùng ở TP.HCM tài trợ xây tặng anh Hồng căn nhà tình thương. Căn nhà là nguồn an ủi to lớn cho gia đình. Bước đầu giúp gia đình anh “an cư” để mong được “lạc nghiệp” như bao gia đình khác.

Theo chỉ tiêu, năm 2009, MTTQ huyện Châu Thành vận động 1,5 tỉ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay, mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động được trên 450 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giúp người nghèo ổn định cuộc sống, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống từ 2-3%.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân cũng được mặt trận các cấp quan tâm. Ông Lê Tấn An, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành nói rằng: “Khi người dân không còn lo cảnh chạy gạo từng ngày, đời sống vật chất được cải thiện thì ý thức xây dựng đời sống văn hóa cũng được nâng lên”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên kết hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nâng chất 43/57 ấp văn hóa, kiểm tra tái công nhận 2 ấp văn hóa. Kết quả, trong năm 2008, có 82% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang