Hát cùng niềm tự hào

Xem tin gốc 

QĐND - 13 tháng trước 29 lượt xem

Hat cung niem tu hao

QĐND - “Dàn nhạc chuẩn bị”, “Đội hát múa vào vị trí”, “Bắt đầu chạy chương trình”...

Giọng của Đại tá, nhạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tiến, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội cứ vang đều trong khán phòng. Đội ngũ cán bộ, ca sĩ, diễn viên, nhân viên trong đoàn nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ của mình. Tất cả đều diễn ra như thật, chỉ khác là không có khán giả. Chứng kiến buổi tập của đoàn tại Nhà hát Quân đội phía Nam, tôi mới cảm nhận được công việc chuẩn bị trước giờ diễn của họ rất tất bật và khẩn trương.

Chuyến lưu diễn các tỉnh phía Nam của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội lần này hoành tráng nhất từ trước đến nay, với 85 người, chào mừng 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đại tá Nguyễn Tiến cho biết: “Từ khi mang tên mới là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, đây là lần đầu tiên đoàn vào Nam. Đoàn xây dựng một chương trình hoành tráng, có tính nghệ thuật cao, mang định hướng tư tưởng rõ ràng, không chạy theo thị trường, khẳng định thương hiệu Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội”. Được biết, ngay sau khi kỷ niệm ngày thành lập vào giữa tháng 3, đoàn bắt tay dàn dựng chương trình, lựa chọn các tiết mục đặc sắc, tổ chức luyện tập công phu, nghiêm túc. “Dù hoạt động nghệ thuật có tính đặc thù nhưng lãnh đạo đoàn vẫn duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng tâm thế, tinh thần của đội ngũ ca sĩ, diễn viên” - Đại tá Nguyễn Tiến nói.

Đoàn mang theo nhiều tiết mục, trong đó có các tiết mục từng đoạt huy chương vàng tại các Hội diễn Nghệ thuật toàn quốc, như: Hòa tấu “Hồn Việt” (nhạc Nguyễn Tiến); tốp nam nữ “Ôi quê tôi” (nhạc và lời Lê Minh Sơn)... và nhiều tiết mục mới như: Múa “Gạo mới” (nhạc Đức Trịnh, biên đạo Kiều Lê), “Ước mơ người chiến sĩ” (nhạc Lưu Hoài An, biên đạo Tuấn Ngọc)... Điểm cơ bản đoàn muốn đem đến khán giả chính là hơi thở mới, trẻ trung, hoành tráng mà vẫn giữ nét riêng của nghệ thuật quân đội: Nghệ thuật cách mạng, tính chuyên nghiệp cao.

Đêm diễn đầu tiên của đoàn tại Đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) được cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh biên giới Tây Ninh chào đón nồng nhiệt. Ca sĩ Cẩm Tú nói: “Biểu diễn trong dịp lễ này, các ca khúc mang đậm tình cảm quê hương đất nước, ca ngợi con người, cuộc sống hôm nay…”. Ngoài biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn còn biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nghệ sĩ ưu tú Hồng Hạnh, Đội trưởng đội hát bày tỏ: “Sau 8 năm tôi mới trở lại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân vào đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, cảm giác thật tự hào và xúc động, anh chị em phấn khởi lắm, nhất là khi phục vụ ở các đơn vị, bộ đội hò reo thật nồng nhiệt. Chính điều đó đã động viên anh chị em trong đoàn thêm hăng say, tích cực luyện tập để cống hiến lời ca, tiếng hát thêm ngọt ngào. Sau chuyến lưu diễn này, tôi cũng như mọi người rất mong sẽ có nhiều chuyến vào Nam biểu diễn, nhất là phục vụ đồng bào ở vùng sâu, biên giới, hải đảo”.

Sau mỗi đêm diễn, đoàn đã để lại trong lòng người dân địa phương sự cảm phục, tin yêu và niềm lưu luyến. Chia tay miền Nam, hành trình của đoàn tiếp tục về miền Trung, biểu diễn phục vụ nhân dân và các đơn vị hải quân làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Bài và ảnh: Hùng Quân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang