Theo đơn thư phản ánh của gia đình nạn nhân, chúng tôi về địa phương xác minh và được biết: Vào 20 giờ ngày 5-6 vừa đi làm đồng về được một lát, anh Hợi bị ba thanh niên xông thẳng vào nhà dùng hung khí hành hung hết sức dã man, khiến cho anh nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà. Khi bọn côn đồ đánh anh Hợi thì vợ con chỉ biết van xin bọn chúng. Nhưng chúng không tha mà tiếp tục đánh đập một cách tàn nhẫn. Trong nhóm côn đồ hành hung buổi tối hôm đó, vợ, con anh Hợi có nhận mặt được một tên là Nguyễn Văn Lành, sinh năm 1984, trú tại xóm 2, xã Đức Hòa. Hai thanh niên còn lại, mọi người không biết mặt.
Đánh một hồi, bỏ mặc nạn nhân nằm mê man bất tỉnh, máu me đầy mình, bọn chúng bỏ đi. Lúc này người thân của anh Hợi cùng bà con lối xóm mới vội vàng đưa anh Hợi đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Do vết thương quá nặng lại nằm trong vùng đỉnh đầu, vượt quá khả năng chuyên môn, nên Trạm y tế xã đã chuyển gấp anh lên bệnh viện tuyến trên cứu chữa.
Tại Bệnh viện 4 (Quân khu 4), anh Hợi đã được các y, bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng theo đánh giá, thì sức khỏe khó phục hồi như trước. Bác sĩ Chủ nhiệm Khoa Điều trị nhân dân Nguyễn Thanh Mai cho biết: Rất may gia đình đã đưa nạn nhân tới bệnh viện kịp thời, nếu không thì khó mà lường trước được. Theo hồ sơ bệnh án nhập viện tại đây ghi rõ: Bệnh nhân Hợi nhập viện do bị đa chấn thương, đặc biệt là vết thương nơi đỉnh đầu và do mất máu nhiều.
Hai ngày sau khi vụ việc đáng tiếc trên xảy ra, gia đình nạn nhân đã làm đơn thư kiến nghị vụ việc lên Công an xã Đức Hòa. Nội dung trong đơn thư cũng nêu rõ, giữa anh Hợi và tên Lành có mâu thuẫn xảy ra từ trước; đồng thời đối tượng gây án Lành cũng đã thừa nhận với gia đình qua điện thoại chính y chủ mưu vụ hành hung anh Hợi trong đêm hôm ấy. Tuy nhiên, sau vụ hành hung đó, Lành và đồng bọn vẫn không hề tỏ ra ăn năn, hối cải và đặc biệt không đến thăm hỏi, chăm sóc anh Hợi trong viện.
Ông Lê Tiến Thắng, Trưởng công an xã Đức Hòa cho biết: Đối tượng Lành đã thừa nhận có hành vi xông vào nhà hành hung anh Hợi cùng với một thanh niên tên Tuấn, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Tên còn lại thì Lành không khai, vì vụ việc phức tạp, nên công an xã đã chuyển hồ sơ lên đội Điều tra Hình sự công an huyện Hương Khê xử lý.
Sau đó khoảng một tuần, công an huyện Hương Khê đã triệu tập tên Lành và đồng bọn lên điều tra xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Kết quả điều tra, xác minh thế nào không ai rõ. Người dân chỉ biết rằng, từ đó đến nay tên Lành và đồng bọn vẫn đang tại ngoại. Dư luận ở địa phương đặt câu hỏi: Vì lý do gì, đến nay cơ quan chức năng vẫn để tên Lành và đồng bọn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Anh Hợi là thương binh hạng 1/4. Anh và gia đình luôn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, sống chan hòa, gần gũi với bà con lối xóm. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất không tốt nên kinh tế gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Tính từ ngày anh Hợi nhập viện, gia đình phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi để có tiền điều trị thuốc thang cho anh. Đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương sớm vào cuộc điều tra làm rõ, trả lại sự công bằng cho anh Hợi; đồng thời, nghiêm trị hành vi côn đồ của tên Lành và đồng bọn.
ĐÌNH HIẾU - HỒNG HẠNH