Vẫn khung cảnh đầy tuyết, nhưng cái lạnh không ngăn được đoàn thám hiểm. Gió mặc gió, tuyết mặc tuyết, mọi người vẫn hào hứng tham gia những hoạt động ngoài trời. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh họ ca hát, nhảy múa, cùng nhau dựng lều và có cả nhảy dây... bắng dây neo tàu, một không khí ấm áp lan tỏa.
Thực hiện: Lan Anh
Cờ các quốc gia, tổ chức tung bay tại Nam Cực, trong đó có cờ đỏ sao vàng Việt Nam
Zodiac, một loại xuồng máy cao su, là phương tiện chính chuyên chở các nhà thám hiểm từ tàu phá băng vào đất liền, cũng như đi dạo trong các tảng băng.
Các nhà thám hiểm trẻ thực hành đào những hầm trú ẩn trong tuyết. Đây là loại hầm được những nhà thám hiểm đầu tiên đến Nam Cực dùng để tránh gió, bão trong những hành trình gian khổ của họ.
Đoàn thám hiểm trên boong tàu trong ngày tạm biệt Nam Cực.
Nhà báo Lan Anh (SGTT) đang tác nghiệp tại Nam Cực
Một con thuyền mục ruỗng ở đảo Deception, một núi lửa vẫn đang hoạt động và từng là nơi diển ra các hoạt động chế biến cá voi đánh bắt tại vùng biển này. Hiệp ước Nam Cực, được ký kết năm 1959, đã giúp chấm dứt phần lớn những hoạt động phá hoại này.
Hình ảnh của đoàn thám hiểm tại đảo Danco. 2041 là tên tổ chức bảo vệ Nam Cực và môi trường do nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới Robert Swan sáng lập ra. Những người được chọn tham dự cuộc thám hiểm là những người chứng minh được sự quan tâm đến môi trường.
Ngôi nhà thờ duy nhất ở Nam Cực, do người Nga xây dựng.
E-Base tại đảo King George, ngôi nhà duy nhất trong số các trạm nghiên cứu đặt tại Nam Cực hoàn toàn sử dụng năng lượng thiên nhiên. Ông Robert Swan xây dựng trung tâm này nhằm chứng minh nếu năng lượng thiên nhiên có thể giúp con người tồn tại ở Nam Cực, thì năng lượng này cũng có thể giúp chúng ta tồn tại ở bất kỳ đâu.
Các cô gái tranh thủ nhảy dây bằng... dây neo tàu








