Hạnh phúc vì Tổ quốc của tôi là Việt Nam

QĐND - Là người Việt sống xa quê hương, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi qua hệ thống truyền thông để nắm bắt các sự kiện, vấn đề diễn ra trong nước. Và thông tin liên quan tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp được tổ chức đã thu hút sự chú ý của tôi, vì tôi biết Đại hội Đảng toàn quốc lần này là sự kiện vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, xây dựng, tổ chức, chỉ ra phương hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…

Không chỉ qua hệ thống truyền thông, mà sau những chuyến về thăm quê hương, tôi đã được tận mắt chứng kiến rất nhiều thành tựu to lớn mà đất nước của tôi đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, đó là kết quả sự lao động sáng tạo của tất cả con dân nước Việt. Nhưng nguồn gốc những thành tựu đó là chính sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra từ năm 1986 và liên tục, kịp thời hoàn thiện để phù hợp với điều kiện, nhu cầu của đất nước cũng như tình hình trên thế giới và khu vực. Ngay sau khi Nhà nước non trẻ của chúng ta ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong một bài báo đăng trên tờ Sự thật ngày 30-11-1948: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”. Ý kiến của Người vẫn còn nguyên giá trị trong thời kỳ mới, khi chúng ta phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại, mọi người dân được thụ hưởng các lợi ích mà sự phát triển đem lại.

Năm nào về thăm quê hương, tôi cũng tận dụng thời gian đi thăm mọi miền của Tổ quốc, đặt chân tới hải đảo xa xôi, không chỉ ở thủ đô Hà Nội, hay các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, mà đến nhiều nơi khác. Đi đến đâu tôi cũng được chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi, đặc biệt là trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người dân.

Tôi đưa các con sinh ra và lớn lên ở Tây Âu về thăm vùng biển phía Nam của tỉnh Thanh Hóa, nơi trong những năm tháng tuổi thơ cắp sách đến trường, tôi đã chứng kiến cuộc sống nghèo đói, sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Tôi thấy rất tự hào bởi trên mảnh đất năm xưa bị bom đạn giày xéo, hôm nay, Khu kinh tế Nghi Sơn, một khu kinh tế với các ngành kinh tế được ưu tiên là công nghiệp nặng và công nghiệp hóa dầu, đang được khẩn trương xây dựng, sắp hoàn thành. Các con tôi đều trầm trồ vì tiến trình đô thị hóa và sự nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. So sánh hiện tại với lần về thăm cách đây 20 năm, các con tôi đã tâm sự với tôi trong hành trình từ TP Hồ Chí Minh về thăm Đồng bằng sông Cửu Long, lúc vượt qua cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ: “Một trời một vực cả trong nhà và ngoài xã hội”. Tới thăm gia đình các chú, bác, anh chị em, các con tôi đã đưa ra một so sánh rất chân thực: “Họ hàng ở Việt Nam hôm nay, nhiều người sống như người châu Âu”. Các con tôi đều biết, đó là kết quả của sự lao động cần cù và sống chân thật, nhiều người thành công trong việc kinh doanh. Những tấm gương này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí các con tôi về con người và đất nước Việt Nam .

Không chỉ các khu kinh tế mới hay những công trình xây dựng hoành tráng nhằm nâng cao hạ tầng cơ sở như hệ thống cầu đường, mạng lưới điện xuyên quốc gia…, mà cả những khó khăn đang từng bước được khắc phục đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Qua người thân trong gia đình, tôi được biết, nguồn thủy hải sản hôm nay không còn phong phú như xưa nên việc khai thác ở nhiều vùng biển gặp khó khăn và được gọi là “vùng bãi ngang ven biển”. Với những người già yếu, tàn tật, con em trong vùng là sinh viên đại học và học sinh ở các trường cao đẳng, Nhà nước đã dành riêng một số lượng tiền bạc rất lớn để hỗ trợ. Nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, ở quê tôi trong mấy năm qua, một hệ thống đê kiên cố chống biển lấn đã và đang được xây dựng, mở rộng. Lần nào về thăm gia đình, tôi đều dạo bước trên đường đê này để tận mắt chứng kiến những thay đổi có tính bền vững trong cuộc sống của nhiều người, cho thế hệ mai sau. Hệ thống đê biển đã và đang bảo vệ mạng sống của người dân trong mùa bão, chống nhiễm mặn nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Từ góc nhìn này, phải nhận thức được rằng, đây là biện pháp thiết thực để bảo vệ nhân quyền-quyền được sống và lao động của người dân.

Không chỉ những năm tháng trực tiếp cầm súng chiến đấu ở tuyến đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường miền Nam, mà những năm sống, làm việc ở phương Tây đã giúp tôi hiểu thêm về hoạt động chống phá điên cuồng đối với sự nghiệp cách mạng do các thế lực thù địch, trước đây là ngoại xâm và tay sai, còn hôm nay là những thủ đoạn xuyên tạc, vu cáo. Bất chấp sự thật, đặc biệt là sự công nhận của cộng đồng quốc tế trước những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong mấy thập kỷ qua, họ rêu rao Việt Nam bị “tụt hậu”, cuộc sống của nhân dân khó khăn, đói nghèo. Ý đồ đen tối của họ là muốn làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

Có điều kiện thăm nhiều nước trên thế giới và do đặc thù công việc tại cơ quan, hằng ngày tôi nghiên cứu tỉ mỉ tình hình thời sự ở nhiều khu vực trên thế giới, nên có thể so sánh một cách khách quan sự phát triển của Việt Nam với phần còn lại của cộng đồng quốc tế, từ đó nắm chắc được bản chất của vấn đề khi tiếp xúc với các luận điệu sai trái của thế lực thù địch, các cá nhân thiếu thiện chí và bất mãn. Sau mỗi lần tôi về thăm quê hương, đồng nghiệp và bạn bè Đức đều hỏi suy nghĩ của tôi về Tổ quốc, và tôi đã trả lời chân thật: “Tôi hạnh phúc vì Tổ quốc của tôi là Việt Nam …”.

Từ những gì đã biết, tôi nghĩ lý thuyết và thực tiễn đã chỉ ra rằng, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là con đường đúng đắn duy nhất, giúp dân tộc Việt Nam giành lại nền độc lập, có vị trí làm chủ vận mệnh và sẽ tiếp tục mang lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

Trong bối cảnh thế giới phức tạp, đất nước vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn, tôi hy vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ tập trung phân tích khách quan, cụ thể về tình hình đất nước, nhìn thẳng vào sự thật để xác định những hạn chế cần khắc phục, từ đó tiếp tục xác định đường lối, chủ trương, chính sách có tính chất chiến lược, tiếp nối một cách xứng đáng với những gì cha ông đã bảo vệ, xây dựng. Đường lối, chủ trương, chính sách đó cần hướng tới mục tiêu lớn nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định làm cơ sở cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, mang lợi ích đến với con người ngày càng nhiều hơn, tạo nên thế và lực mới cho một nước Việt Nam giàu mạnh. Những gì đất nước đạt được sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới là cơ sở vững chắc cho niềm tin về sự nghiệp xây dựng xã hội mới.

Nhớ tới tinh thần hồ hởi, nụ cười lạc quan của những người đã gặp trong mỗi lần về thăm Tổ quốc, tôi càng tin tưởng vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi coi đó là nền tảng vững chắc để anh em, họ hàng, bạn bè và cả dân tộc của tôi đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong gia đoạn lịch sử mới.

HỒ NGỌC THẮNG (Việt kiều CHLB Đức)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/hanh-phuc-vi-to-quoc-cua-toi-la-viet-nam/391935.html