Hạnh phúc là kiếm tìm, xây dựng

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 14 tháng trước 69 lượt xem

Hanh phuc la kiem tim, xay dung

PNO - Hạnh phúc là một quá trình tìm kiếm, đấu tranh và xây dựng. Nó chỉ bền vững khi xây dựng trên một tình yêu chân thực, từ hai phía.

Chỉ vì tự ái

Định, 19 tuổi, hoa khôi trong xóm lao động (quận 3, TP.HCM), từ nhỏ đã ý thức mình khá đẹp. Cô được nhiều người đeo đuổi, vậy mà anh chàng Minh xóm trên dường như chẳng đoái hoài đến nhan sắc của Định. Tự ái dâng trào, Định lên kế hoạch chinh phục Minh. Cô chủ động làm quen với Minh. Nhiều lần Minh hẹn đi chơi, Định hí hửng thay đồ đến nhà anh chàng. Không ngờ, Minh nằm ngủ tỉnh bơ trên ghế bố, hất hàm nói: “Anh buồn ngủ quá, không đi đâu. Thôi, em về đi…”, Định buồn bã lẳng lặng về. Bạn bè mắng Định ngu, cô tỉnh bơ nói: “Tình yêu không tự ái. Nếu tự ái không là tình yêu”.

Rồi một ngày Minh cũng đáp lại nhiệt tình của Định. Cô vui mừng đi khoe bạn bè. Để rồi, sau khi tự ái được ve vuốt, Định chia tay Minh và đi với người khác.

Thầy Vũ, 25 tuổi, đẹp trai, là giáo viên thể dục. Khi thầy nhận công tác tại một trường THPT, cô hiệu trưởng nửa đùa nửa thật khích Vũ chinh phục được cô Trúc, giáo viên Anh văn kiêu kỳ, xinh đẹp của trường, cô sẽ thua... một tháng lương. Không khó khăn cho Vũ, bởi Trúc thấy mình thật giá trị khi được một thầy giáo nhỏ hơn mình ba tuổi ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi Trúc ngã vào vòng tay Vũ thì anh ta lại kết hôn với một người con gái khác.

Hạ mình để đạt được tình yêu của người khác không chứng minh cho một tình yêu chân thực. Đó chỉ là trò chơi nhằm thỏa mãn cái tôi, sự ngạo mạn hay chỉ vì sự tự ái. Một tình yêu khởi nguồn từ lý do đó sẽ nhanh chóng tan như bọt xà phòng.

Ảnh: Internet

Tình yêu là sự chinh phục

Thanh Lan là công nhân xí nghiệp giày da, 25 tuổi, con nhà khá giả, có học. Không hiểu sao Lan lại thích Đặng, trong xóm lao động nghèo thường gọi thân mật là Cu Đặng. Gia đình Lan không chấp nhận mối tình này vì cho rằng Đặng không biết lo, không có tương lai. Thanh Lan tự dọn đến nhà Đặng, một căn nhà bé xíu 20m2 trong hẻm nhỏ. Tưởng Đặng sẽ cảm động với sự hy sinh của Lan. Nhưng không, Đặng thường đi sớm về khuya, la rầy đánh đập Lan khi hết tiền nhậu nhẹt. Mẹ Đặng lại luôn mắng Lan xối xả: “Tôi đâu có cưới cô”. Không chịu nổi nhục nhã về tinh thần và thiếu thốn vật chất, Thanh Lan quay về với gia đình. Hơn sáu tháng sau, cu Đặng cưới vợ. “ Đàn ông thích đi chinh phục. Cái gì đến dễ dàng thường ta không thấy quý”, đó là nhận xét của cánh mày râu khi nghe kể về những trường hợp như Thanh Lan.

Giáng Sinh 2010, cô bạn tôi giới thiệu một thanh niên cùng tham dự lễ nửa đêm với nhóm. Theo lời cô, Khanh, 26 tuổi, kỹ sư công nghệ, vì người yêu đi lấy chồng, đã bị sốc, ngã bệnh mấy tháng. Hết bệnh, Khanh xin đi tu, nhưng nhà dòng không phải là chỗ cho những người đau khổ vì tình tìm đến. Cuối cùng Khanh trở về gia đình, sống dở chết dở. Các cô gái cùng nhóm chúng tôi lắc đầu. Một người đàn ông yếu đuối như thế làm sao sau này gánh vác gia đình, làm sao dạy dỗ con cái, đối đầu cùng những khó khăn trong cuộc sống, cũng như dạy con cái vượt qua nghịch cảnh? Người con gái rời bỏ Khanh khi nghe chúng tôi kể chuyện, thay vì thương hại, cô rùng mình: “Rất hên tôi không lấy một người như anh ấy”. Phụ nữ cần người đàn ông mạnh mẽ để nương tựa, cần đôi vai vững chắc ủi an, Khanh không có hai điểm đó, mọi người nhận xét.

Hạnh phúc là một quá trình tìm kiếm, đấu tranh và xây dựng. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp mà tìm kiếm và đấu tranh cho tình yêu để xây dựng hạnh phúc. Một khi cảm thấy đối tượng không một chút rung động khi ở bên ta thì đừng dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe hay thậm chí khổ nhục kế để chinh phục. Điều đó chỉ phản tác dụng và khiến ta trở thành kẻ thiếu bản lĩnh, đánh mất lòng tự trọng. Hạnh phúc chỉ bền vững khi xây dựng trên một tình yêu chân thực, từ hai phía.

Nguyễn Ngọc Hà

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang