Hạnh phúc giản dị của ông bố trẻ liệt giường

Từng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát nhưng rồi Kỳ đã tìm ra phương hướng, cảm thấy hạnh phúc khi được người vợ trẻ hết sức yêu thương và sinh cho anh hai “nàng công chúa”.

Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lên 2 tuổi Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bỗng bị đau chân không đi lại được nữa. Được bố mẹ đưa đi chữa trị, Kỳ khỏi bệnh và đi lại bình thường nhưng lên 12 tuổi thì căn bệnh này lại tái phát khiến cậu phải nằm một chỗ và gác lại giấc mơ đến trường học.

Gian nan đi tìm động lực sống

Vừa bán hàng, Nguyễn Bá Kỳ (25 tuổi, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa tranh thủ cài lại chiếc máy tính cho khách ngay trên chiếc giường cũ kĩ quen thuộc suốt gần 10 năm qua của mình. Nhờ vợ lau lại chiếc máy tính kỷ niệm, Kỳ cho biết đó là món quà rất quý giá mà cậu nhận được, đây cũng là món quà tinh thần giúp cậu vươn lên số phận để tìm lại mục tiêu sống và hạnh phúc cho mình.

Số phận nghiệt ngã ập xuống đầu chàng trai trẻ khi cậu mới lên 12 tuổi, chứng viêm đa khớp quái ác cấp tính đã làm một chàng trai trẻ năng động bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình khi đôi chân ngày càng teo tóp lại, đôi tay cũng liệt dần. Trong lúc khó khăn nhất, người cha của Kỳ lại bị tai biến mạch máu não rồi qua đời để lại cảnh mẹ góa con côi trong nghèo túng và tật nguyền khiến cậu rơi vào bế tắc hoàn toàn.

“Nhìn cảnh mẹ mình phải lăn lội khắp nơi làm đủ thứ việc để trả nợ và kiếm cơm mà mình xót lắm nhưng không làm được gì, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh lại phải nhờ mẹ làm nữa khiến mình càng chán nản hơn. Đã có lúc mình quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và gia đình nhưng mẹ đòi chết theo nên ý định đó đã không thực hiện được”, Kỳ nhớ lại nhưng ngày tháng khó khăn của mình.

Kỳ miệt mài làm việc trên máy tính. Ảnh: P.H.

Nhìn những giọt mồi hôi còn thấm đẫm trên người của mẹ mỗi khi vào chăm sóc cho Kỳ ngay sau mỗi lúc đi làm về, rồi những lời động viên không biết mệt mỏi đã khiến cậu có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu khiến chàng trai trẻ này có thêm chút niềm tin khi bất ngờ đọc được bài báo viết về hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Văn Hùng. Thế nhưng, những dự tính của Kỳ chỉ nằm trong giấc mơ cho đến khi được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc máy tính vào cuối năm 2009.

Có “bảo vật” trong tay, Kỳ liền mạnh dạn xin mẹ lắp mạng kết nối internet để có thể bước ra khỏi căn phòng chật chội bằng một con đường khác. Nhằm có thêm tiền phụ giúp mẹ, cậu bắt đầu mở dịch vụ tải nhạc, làm đĩa cho đến sửa chữa phần mềm máy tính ngay tại nhà.

Tranh thủ nhưng lúc rảnh rỗi, Kỳ còn tự mày mò lập một diễn đàn chia sẻ dành riêng cho những người khuyết tật để những người cùng cảnh ngộ có thể vào tâm sự và nói chuyện với nhau. Đây cũng chính là nơi giúp chàng trai trẻ gặp được “người tình trăm năm” của mình.

“Ông trời không lấy đi của tôi tất cả”

Đang nằm loay hoay dùng bàn tay phải click từng kích chuột để bán hàng qua mạng cho một công ty ở TP HCM, nghe tiếng cười rộn rã của vợ con đang chơi ngoài sân, Kỳ từ từ ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vợ con rồi mỉm cười trong hạnh phúc. “Cô ấy đã sinh cho tôi hai “nàng công chúa” kháu khỉnh và xinh đẹp, cháu đầu năm nay đi học mẫu giáo rồi”, Kỳ khoe trong hạnh phúc.

Nga hạnh phúc bên con gái. Ảnh: P.H.

Để có được một gia đình nhỏ như ngày hôm nay, hai vợ chồng Kỳ phải chiến đấu rất nhiều và bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán để quyết tâm đến với nhau.

Kỳ kể, sau những lần trò chuyện qua mạng với cô sinh viên mới ra trường Phan Thị Nga (25 tuổi, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hai người bắt đầu quý mến rồi có tình cảm với nhau.

Trong một lần về quê, Nga một mình đạp xe vượt hơn 20 km qua nhà thăm Kỳ. Cuộc gặp định mệnh này khiến Nga quyết nghỉ việc tại Hà Nội để về quê xin phép lấy Kỳ.

“Ban đầu, chúng em chỉ xác định làm bạn cho vui thôi nhưng càng ngày chúng em càng thấy hợp nhau và có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Càng nói chuyện bọn em càng quý mến, yêu thương và hiểu nhau hơn. Nhiều lúc anh ấy cũng e ngại và không tự tin về hoàn cảnh của mình nhưng rồi chúng em hợp sức thì mọi chuyện cũng trôi qua một cách êm đẹp”, Nga tâm sự.

Tin Nga bỏ việc để về quê lấy một người đàn ông liệt giường như sét đánh ngang tai đối với gia đình. Mọi người đều quyết liệt phản đối và ngăn cấm hai người gặp nhau vì sợ cuộc hôn nhân này sẽ gặp vô vàn khó khăn, hơn nữa không ai dám nghĩ là họ có thể gắn bó với nhau lâu dài.

Không muốn cho con gái lấy người chồng mù mịt tương lai nhưng lại thương con nên sau gần 1 năm trời “bị” con gái thuyết phục, gia đình Nga cũng đồng ý để hai người cưới nhau. Rồi một đám cưới với hình ảnh cô dâu tập tễnh đẩy chú rể nhỏ nhắn trên chiếc xe lăn đã làm cả vùng quê nghèo xôn xao bàn tán.

Vợ chồng Kỳ hạnh phúc bên con gái. Ảnh: P.H.

Dẫu cuộc sống hai vợ chồng trẻ còn gặp vô vàn khó khăn khi công việc của anh Kỳ ngày càng ít khách, lương ba cọc ba đồng bán hàng qua mạng cũng chẳng thấm vào đâu cho cả gia đình 5 thành viên. Khó khăn là vậy nhưng nụ cười và hạnh phúc luôn tràn ngập trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ, nhất là từ ngày có hai đứa con.

“Đã có lúc tôi tìm đến cái chết, đó quả thật là một quyết định sai lầm lớn. Ông trời không lấy đi của tôi tất cả, phải nằm một chỗ nhưng tôi vẫn có được một mái ấm rất hạnh phúc mà nhiều người bình thường cũng không có được. Hiện mình ấp ủ viết một cuốn tiểu thuyết về chính cuộc đời của mình để nhiều bạn trẻ biết được trên đời còn có rất nhiều điều kỳ diệu, chỉ cần mình không bỏ cuộc”, Kỳ tâm sự.

P.Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-phuc-gian-di-cua-ong-bo-tre-liet-giuong-post625260.html