Hangover 2 lại bị kiện ăn cắp bản quyền

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 7 tháng trước 28 lượt xem

(NLĐO) - Một nhà viết kịch tên Michael Alan Rubin đang đâm đơn kiện các nhà sản xuất bộ phim "Hangover 2" vì cho rằng họ đã ăn cắp toàn bộ câu chuyện của ông.

Michael Alan Rubin cho biết câu chuyện về cuộc phiêu lưu châu Á điên rồ, vui nhộn của bộ phim đã được tách trực tiếp từ nội dung của vở kịch Mickey và Kirin.

Michael Alan Rubin
Ông Michael nói rằng trong năm 2007, ông kết hôn cùng một phụ nữ Nhật tên Tamayo tại Nhật Bản. Sau đó, họ đã trải qua tuần trăng mật ở Ấn Độ và Thái Lan. Thế nhưng, tuần trăng mật trở nên chua chát do túi tiền của Michael bị "hẻo". Cô dâu và chú rể không ở cùng một phòng.
Michael Alan Rubin cho biết ở Ấn Độ ông đã gặp nhà sản xuất Bollywood và quyết định viết kịch bản dựa trên tuần trăng mật tẻ nhạt của mình.

Hangover 2 kể về một nhóm bạn bè Mỹ gồm Phil, Stu, Alan và Doug, đi du lịch đến Thái Lan dự đám cưới của Stu. Trong đám cưới, Stu đã uống bia và mọi việc lại rối tung. Cuộc phiêu lưu bắt đầu với con khỉ hút thuốc lá, gái mại dâm chuyển đổi giới tính, tên cướp Nga, lên xe đuổi theo Mike Tyson.
Michael đã nộp đơn kiện của mình ở California, tuyên bố vi phạm bản quyền, chiếm đoạt quyền công khai.
Bộ phim Hangover 2 thu về hơn 580 triệu USD trên toàn thế giới. Đây là vụ kiện thứ ba để chống lại các nhà làm phim của bộ phim. Đầu tiên, bộ phim bị nghệ sĩ thiết kế hình xăm khuôn mặt của Mike Tyson khởi kiện, vụ việc được giải quyết. Vụ kiện thứ hai, một diễn viên đóng thế tuyên bố nhà sản xuất phim không cẩn trọng đã để tai nạn xảy ra dẫn đến diễn viên này bị tổn thương não.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang