Hàng trăm cảnh sát đã tham gia chữa cháy và cứu nạn

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 43 lượt xem

Hang tram canh sat da tham gia chua chay va cuu nan

(ANTĐ) - 8 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chung cư JSC 34 (ngã tư Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương, Hà Nội) chiều tối qua 10-3.

Trên các tầng cao do bị khói vây kín, nhiều người dân chạy ra ban công dùng khăn, áo, vải... vẫy liên tục và ra sức kêu cứu lực lượng cứu hộ. Hàng trăm CBCS Phòng CS-PCCC mang bình ôxy, đeo mặt nạ lao vào chung cư 18 tầng khẩn trương dập lửa, cứu nạn.

CAQ Thanh Xuân nhanh chóng huy động toàn lực lượng đến ứng cứu, hỗ trợ lực lượng PCCC dập lửa và cứu người bị nạn. Phía ngoài, CSGT được huy động tăng cường lực lượng từ các đội CSGT khu vực Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông... phối hợp với Đội CSGT số 7 phân luồng, không để ùn tắc, đảm bảo cho lực lượng chữa cháy và cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Theo người dân tại đây, đám cháy được phát hiện khoảng 18h, khi nhiều gia đình sống tại khu chung cư đang ăn cơm tối.

Vừa được lực lượng Cảnh sát PCCC cứu xuống mặt đất, vẫn chưa hết hoảng loạn, anh Nhâm Đức Duy, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sống tại tầng 17 của tòa nhà kể với phóng viên An ninh Thủ đô: “Tan học về, tôi vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng cô em gái đập cửa hô cháy. Tôi cùng em gái vội lao ra cầu thang, đã thấy khói đen kịt bốc cuồn cuộn kín đặc hành lang”.

Không nhìn thấy lối đi, anh Duy cùng em gái buộc phải quay vào nhà đóng cửa, dùng khăn thấm nước đắp lên mặt để thở vì lúc đó khói đã bắt đầu tràn vào nhà qua khe cửa. Biết không thể thoát ra bằng cửa chính, anh Duy cùng em gái mở cửa ra ban công tầng 17 kêu cứu. Khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy đến hiện trường, dùng thang tiếp cận, để cứu 2 anh em Duy. Tuy nhiên, thang chữa cháy dùng để cứu hộ của lực lượng PCCC chỉ đến được đến tầng thứ 16, lúc này các chiến sĩ PCCC ra hiệu cho anh Duy cùng em gái đứng yên tại chỗ.

Sau đó, 3 chiến sĩ CS - PCCC đeo bình ô xi và đeo mặt nạ đã phá cửa thông qua hành lang tầng thứ 16 lên tầng 17 cứu 2 anh em Duy xuống đất an toàn. Anh Duy cho biết thêm, khói lan ra từ tầng 14, 15 của chung cư, sau đó bốc lên các tầng trên thông đường ống dẫn rác của tòa nhà. Được biết, theo thiết kế của tòa nhà, những người dân sống trong chung cư đổ rác theo đường ống có đường kính khoảng 1m cạnh cầu thang máy, rác được tập trung vào khu chứa rác tầng 1.

Khoảng 19h, dù đám cháy đã được khống chế, nhưng khói theo đường ống rác tỏa ra nồng nặc khắp nơi. Xe cứu thương cũng đã tới cấp cứu, những người dân bị mắc kẹt trên các tầng cao được đưa xuống mặt đất. Bác sỹ đã phải hô hấp nhân tạo cho một số người tại chỗ và chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng CATP đã phong tỏa tòa nhà để tiến hành các biện pháp điều tra cũng như ổn định cuộc sống và tinh thần cho người dân.

Đến 20h30, theo thông tin chúng tôi nhận được, có 2 mẹ con bà Vương Lan Phương, 45 tuổi và con trai Lưu Gia Minh 10 tuổi, sống ở tầng 18 đã tử vong đều do ngạt khói. 2 nạn nhân này được đưa vào Bệnh viện của Bộ Xây dựng. Có 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện 19-8 đã hồi tỉnh... Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục khắc phục hậu quả và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang