Từ sáng sớm, dòng người đổ về gia đình anh Nguyễn Văn Bảo (cha nạn nhân) ngày một đông. Cả khu phố Chi Lăng, Đà Lạt chật cứng người, họ là bà con xóm phố, người thân trong gia đình, những người bạn hồi còn học phổ thông, đại học. Cũng có không ít người chưa một lần gặp mặt Ngọc nhưng thông qua báo chí mà họ biết và đến tiễn đưa.
Sau khi làm lễ siêu thoát, đúng 9 giờ, chiếc quan tài bọc thiếc xinh xắn dành cho người đã khuất được đưa lên xe tang cùng với những vòng hoa lớn nhỏ theo sau chầm chậm chuyển bánh. Hàng nghìn người không ai có thể cầm được nước mắt.
Dòng người lặng lẽ đi đưa tang nối dài trên 2km. Nguyễn Cao Minh Ngọc được an táng tại nghĩa trang Thái Phiên, thành phố Đà Lạt sau 16 ngày tử nạn.
Sau khi nhận được tin con gái mất, ông Nguyễn Văn Bảo cùng con trai đầu là Nguyễn Cao Minh Huy tức tốc bay sang Singapore nhận xác con và làm các thủ tục đưa thi thể con gái về Đà Lạt an táng.
Cho đến nay, gia đình vẫn chưa được biết nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của Nguyễn Cao Minh Ngọc.
Khắc Lịch



