Hàng nghìn người dân đội nắng xem hội Gò Đống Đa

Mặc dù thời tiết nắng và khá nóng nhưng hàng nghìn người dân từ khắp nơi vẫn chen chân đổ về theo dõi hội Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra sáng mùng 5 Tết.

Tham dự lễ hội Gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nhiều đại biểu, khách mời

Sáng 12/2 (tức mùng 5 Tết ), tại gò Đống Đa (Hà Nội) đã chính thức diễn ra lễ hội Gò Đống Đa thường niên với những sắc màu rực rỡ của cờ hoa.

Theo lịch sử, cách đây tròn 227 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn sau cuộc hành quân thần tốc, đã bất ngờ tiến vào Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Vì thế, hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây, đặc biệt có tục rước rồng lửa đã thành lễ hội truyền thống của người Hà Nội. Sau đám rước rồng lửa là lễ dâng hương, lễ đọc văn, cuộc tế diễn ra ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang.

Nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tái hiện khí thế lịch sử hào hùng

Màn biểu diễn tái hiện lại trận đánh đầy dũng cảm của vị vua Quang Trung - Nguyễn Huệ

Sau khi giành chiến thắng, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân

Tượng vua Quang Trung oai hùng được dựng lên trong khuôn viên Gò Đống Đa để tưởng nhớ công ơn đánh giặc

Dù trời nắng và khá oi bức nhưng nhiều người vẫn đội nắng đến tham dự lễ hội này

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi chen chân theo dõi ngay khi lễ hội vừa chính thức khai mạc

Ngọc Lan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hang-nghin-nguoi-dan-doi-nang-xem-hoi-go-dong-da-d137955.html