Một ngày sau khi Daily News đưa tin hai cô giáo dạy ngôn ngữ bị bắt gặp khỏa thân trong lớp học bỏ trống, một giáo viên khác cũng bị điều tra "chuyện riêng tư" với một học sinh. Cô giáo Allison Musacchio đang bị nghi ngờ có quan hệ không đúng mực với một nam sinh. Đây là vụ bê bối thứ hai được phát hiện trong nhiều ngày nay ở trường cấp ba này.
Nguồn tin từ trường cho hay, họ biết những câu chuyện về cô Musacchio từ hồi tháng ba. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 200 bản tin nhắn và cuộc gọi của giáo viên này với cậu học trò ấy. Họ cho rằng mật độ liên lạc như vậy là không hợp lý. Cô giáo Musacchio, 31 tuổi, cũng bị "soi" vì "bù khú" cùng một cựu học sinh. Tuy nhiên, nam sinh đó không còn học trong trường nữa và cũng đủ tuổi cho phép các mối quan hệ khác giới nên vụ việc bị dừng lại.
Những người hàng xóm với cô Musacchio cho biết: "Cô ấy nói, hoàn toàn không. Các người điên à? Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tương tự như thế. Tôi có đạo đức và lòng tự trọng". Còn bạn trai của Musacchio nói rằng không hay biết về những lời buộc tội trên. "Tôi cố gắng không liên quan gì tới công việc của cô ấy. Tôi chỉ tiết rằng Musacchio là giáo viên ở Brooklyn. Cô ấy là người tốt. Mọi chuyện khiến tôi bị sốc".
Theo NY Daily News, phụ huynh, học sinh cùng các giáo viên trong trường choáng váng về sự việc cô Cindy Mauro, 33 tuổi, người Pháp và cô Alini Brito, 29 tuổi, người Tây Ban Nha bị bắt quả tang khi cùng nhau cởi quần áo trong lớp học bỏ trống. Lúc "màn thoát y" đó diễn ra, học sinh đang tụ tập ở phòng bên cạnh để hát hò và nhảy múa.
Luật sư của hai giáo viên trên cho biết, cả hai cô đều phủ nhận những lời buộc tội tục tĩu đó. "Họ đều là những giáo viên mẫu mực. Uy tín và sự nghiệp của họ đã bị làm hại bởi những lời đồn đại chưa được kiểm chứng và lời bóng gió".
Hiện, cả ba cô giáo Musacchio, Mauro và Brito đều đã bị đình chỉ công tác và đang chờ điều tra làm rõ.
Bình Minh