Hàng Việt vừa túi tiền người làng quê

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 20 lượt xem

Hang Viet vua tui tien nguoi lang que

Hai ngày đầu ở huyện Thạnh Phú (Bến Tre), từ 18-19.3.2010, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn Bến Tre đã thu hút 31.200 người đến mua sắm, doanh số bán hàng trên 986 triệu đồng, 300 người được khám bệnh phát thuốc miễn phí, 30 học sinh hiếu học được các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tặng quà khích lệ.

Phiên chợ Hàng Việt về tỉnh Bến Tre

Chia sẻ với nơi chịu nhiều rủi ro

Phiên chợ hàng Việt về Thạnh Phú, xưa nay mới có một lần.

Như cánh tay nối dài của các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, phiên chợ hàng Việt về nông thôn tỉnh Bến Tre (do từ 18.3 đến 21.3.2010 bắt đầu ở huyện Thạnh Phú và kết thúc ở huyện Mỏ Cày Nam. Qua phiên chợ, các doanh nghiệp sẽ nắn sửa lại hệ thống phân phối, bắc thêm nhịp cầu giao hàng ở vùng ven biển của Bến Tre, nơi mà những tiên đoán về biến đổi khí hậu sẽ trực tiếp tác động lên đời sống của hàng vạn dân ở vùng này.

40 doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao về Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam, không chỉ tham gia hoạt động mua - bán mà còn tìm hiểu khả năng thích ứng của các điểm mua bán trước những biến đổi khí hậu và tiêu dùng của dân chúng trong điều kiện nhiều biến đổi bất lợi (nước mặn xâm nhập sâu). Chị Chín Hải, vợ ông trưởng ấp 2B, xã Thạnh Hải nói: "Ở đây, cua, cá kèo, tôm có giá, nhưng hiện thời nước mặn đến 30‰, chưa biết mọi thứ như thế nào". Tuy nhiên, anh Nguyễn Chí Tâm, nhân viên bán hàng của công ty nhựa Minh Hưng cho biết lần đầu tham gia phiên chợ, công ty đưa ra loại thùng chứa nước chất liệu nhựa PET từng được Chương trình nước sạch nông thôn chọn làm sản phẩm cung cấp cho gia đình ở nông thôn, thích hợp nắng gió vùng ven biển. Tại phiên chợ lần này, dù giảm 4% giá nhưng người bán hàng phải trả lời được những câu hỏi chẳng hạn "Thùng đóng rong như thế nào?”.... “Bảo đảm không đóng rong”, anh Tâm khẳng định. Câu trả lời này sẽ dẫn tới quyết định mua hàng tại Thạnh Phú, và sẽ có đại lý.

Anh Lưu Văn Thép, dân chở hàng mướn từ Thạnh Phú về ba xã cù lao, nói: "Sản phẩm như vầy có khi bán được liền, nhưng có khi cũng chưa được, không phải dân chê mà xem nếu có đại lý ở đây thì mai hãy mua, bữa nay mua thứ khác”. Anh Thép không làm ruộng, nhưng nghề chở mướn cho dân mua cua, bán tôm khiến anh rành sức mua của dân vùng này. Ở đây, lúa giống Nàng Keo bán 6.000đ/kg, nhưng năng suất lúa mùa chỉ 2 tấn/ha thì bán hết lúa cũng không thu được bao nhiêu tiền. "Đừng trông mong dân trồng lúa có tiền mua hàng. Có tiền chỉ là người nuôi tôm, nuôi cua...”, anh Thép nói.

Những tấm lòng với hàng Việt

Ban đêm ở Thạnh Phú, lúa vẫn chất đống ven đường. Mọi người bị hút vào phiên chợ. Cũng có người ban ngày bán dạo ốc viết, ban đêm đi chợ phiên như con gái bà Bảy Hò ở Thạnh Hải hay như anh bán dưa Bùi Thanh Thoảng.

Chị Nguyễn Thị Út Em chạy xe ôm từ phà cầu ván qua Thạnh Phú, cho biết dân Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh hay tin có chợ phiên, nhưng người quan tâm nhất là tiểu thương chợ Giao Thạnh. Chợ xã "sung" lắm, muốn mua đồ làm mấy đám cưới chợ cũng có. Nhiều tiểu thương ở đây nói chợ phiên mà làm cho hàng hóa trong chợ xôm hơn thì ai nấy mừng lắm. Suy cho cùng, sức mua của người dân nuôi trồng thủy sản mới lớn, người trồng trọt luôn yếu sức mua hơn. Riêng mặt hàng dưa chỉ có 2.000 - 2.500đ/kg, người mua muốn giá nào, người bán chịu giá nấy.

Cô giáo Võ Thị Tiền, trường tiểu học Mỹ Long I, tâm sự: “Lương mỗi tháng chỉ 3,2 triệu đồng. Đồng lương này xài hàng Việt là vừa túi tiền. Vậy mà ở đây lần đầu mới có phiên chợ bán toàn hàng Việt”.

Chị Nguyễn Thị Đan ở xã An Thạnh trồng 10 công lúa, nuôi tôm 9.000m2, đảo một vòng phiên chợ mua vài triệu đồng. Như vậy là nhiều hay ít? “Không thể nói được” , chị cười, nói tiếp: “Mỗi năm vuông tôm vô đều đều vài trăm triệu thì ngại gì, mua hàng Việt chứ mua cái gì sao mà ngại?".

So với phiên chợ hàng Việt tại huyện Mỏ Cày Bắc vào đầu tháng 8.2009, chương trình năm 2010 ở Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam đã có nhiều thay đổi: hai phiên chợ trên một tỉnh, thời gian 4 ngày liền kề với 7 nội dung nhằm tăng cơ hội sinh hoạt, trợ giúp cộng đồng: khám bệnh, chia sẻ kinh nghiệm với tiểu thương, tư vấn cho nông dân và đặc biệt tìm kiếm, phát hiện những đặc sản địa phương, xây dựng kế hoạch phát huy giá trị đặc sản, nông sản. Hôm nay 20.3, phiên chợ ở Mỏ Cày Nam bắt đầu.

Tặng quà cho trẻ hiếu học.

"Mấy sắp nhỏ ở nhà thích loại này".

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang