Haiti - nạn cưỡng hiếp sau động đất

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 538 lượt xem

Haiti - nan cuong hiep sau dong dat

Những người phụ nữ vốn đã bị chấn động tinh thần sau thảm họa mất nhà, mất người thân trong thảm họa động đất hồi đầu tháng Giêng tại Haiti, giờ đây lại trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp đang ngày một gia tăng.

Người phụ nữ 21 tuổi, sinh con 3 ngày sau trận động đất, chật vật kiếm kế sinh nhai để nuôi mình và nuôi con. Một buổi tối, cô ra khu vệ sinh bên ngoài lán trại và bị ba người đàn ông tấn công. “Họ vồ lấy tôi, bịt miệng tôi lại và thay nhau cưỡng hiếp tôi. Tôi xấu hổ và sợ người ta biết thì sẽ xa lánh mẹ con tôi” - cô vừa cho con bú vừa kể.

Những cơn đau bụng và ngứa hành hạ cô kể từ hôm gặp nạn tới giờ. Không điện đóm, không người canh gác, những khu lán trại trở nên đầy đe dọa sau hoàng hôn. Theo các nhân viên cứu trợ thì tấn công tình dục xảy ra như cơm bữa ở đây. Đại đa số các vụ cưỡng bức đều không được báo, do các nạn nhân xấu hổ và sợ bị trả thù.

Cưỡng hiếp là vấn đề lớn ở Haiti ngay cả trước động đất và thường được sử dụng như một thứ vũ khí chính trị trong những cuộc biến động. Trong cả hai lần ông Jean-Bertrand Aristide - vị Tổng thống được bầu dân chủ đầu tiên của Haiti - bị lật đổ, đối thủ của ông đã ám sát những người đàn ông ủng hộ ông, cưỡng hiếp vợ và con gái của họ.

Trận động đất làm hơn 200 nghìn người chết khiến phụ nữ và các bé gái trở nên dễ bị tổn thương hơn. Họ bị mất nhà của và phải ngủ trong những căn lều sơ sài. Nhiều người bị mất cha, chồng, anh em trai, con trai, nên không còn ai đứng ra bảo vệ, trong khi cuộc sống sau động đất đầy rẫy khó khăn.

Người mẹ 21 tuổi cho hay, gia đình cô không nhận được viện trợ lương thực, bởi những người đàn ông phát phiếu phân phối lương thực đòi cô phải đổi tình lấy thức ăn. Báo cáo của Viện Nghiên cứu và Phát triển ở Haiti khẳng định: “Các cô gái phải mặc cả tình dục để đổi lấy trại trú mưa và được cấp viện trợ lương thực”.

Những khu nhà vệ sinh quây xung quanh bằng giấy dầu là nơi phụ nữ dễ bị tấn công nhất. Khu trại tạm lớn nhất cho nạn nhân động đất được dựng lên ở khu vực trước nay vẫn được coi là nguy hiểm về tệ nạn xã hội. 47 nghìn nạn nhân động đất sống bên cạnh hàng chục tên tội phạm xổng tù, trong đó có cả những kẻ giết người khét tiếng.

Fritznel Pierre - luật sư về quyền con người, sống trong khu trại - nói: “Không ai dám ho he nói gì vì họ sợ cả bọn tội phạm lẫn cảnh sát”. Ông biết có ít nhất 3 nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp tập thể, trong đó có một cô gái 17 tuổi bị 6 người đàn ông tấn công nhiều lần. “Tôi thực sự lo ngại cho cô bé, bởi không ai bảo vệ cô ấy. Nó biết những kẻ tấn công, nhưng không dám nói, bởi không biết phải đi đâu”.

Các điều tra viên của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã báo cáo 3 vụ cưỡng hiếp tập thể cho các quan chức Liên Hợp Quốc, nhưng hai tuần sau, vào ngày 27.2, lại xảy ra vụ cưỡng hiếp đối với người mẹ 21 tuổi. Một tuần sau đó, cảnh sát LHQ mới được huy động để tuần tra.

“Tôi thấy chuyện này rất kỳ dị. Ai cũng biết cái trại này không an toàn, nhưng phải mất 3 tuần người ta mới bố trí được lính tuần tra. Thật phi thực tế nếu trông chờ lúc nào trại cũng được tuần tra, nhưng tôi nghĩ họ có thể phát hiện được những điểm nóng và đưa an ninh đến đó”, Liesl Gerntholtz - Giám đốc HRW chuyên về quyền phụ nữ - phát biểu.

Ông Pierre than phiền rằng hoạt động canh gác của cảnh sát LHQ không hiệu quả: “Họ lái xe đến một đoạn đường nào đó trong trại và chỉ để mắt được tới một phần rất nhỏ của khu trại. Họ không bao giờ bước ra khỏi xe”.

Nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp không chỉ là phụ nữ và những cô gái vị thành niên, mà cả những bé gái. Tại Petionville, khu ngoại ô có những dinh thự tráng lệ nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống khu ổ chuột bên dưới, hai bé gái 7 tuổi và 2 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến dựng trên một sân golf.

Bà Alison Thompson, điều phối viên y tế tình nguyện thuộc nhóm “Cứu trợ Haiti” do diễn viên điện ảnh Mỹ Sean Penn dựng lên, cho hay: Cả hai em đều bị cưỡng hiếp cách đây hơn 2 tuần. Bé gái hai tuổi đang phải uống thuốc kháng sinh để điều trị biến chứng lậu ở miệng. Những nạn nhân có nguy cơ bị mắc các căn bệnh lây qua đường tình dục, bị mang thai ngoài ý muốn, và thậm chí bị nhiễm HIV. Haiti là nơi có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất ở Tây bán cầu.

(còn nữa)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang