Hai nơi cùng một chuyện

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 28 tháng trước 10 lượt xem

VH- Thái Lan và Italia cách nhau rất xa về địa lý, ở trên hai châu lục khác nhau và đều là thành viên của hai tổ chức liên kết khu vực đã định hình từ lâu và được nể trọng trên thế giới là ASEAN và EU. Vậy mà vào cùng một thời điểm lại xảy ra chuyện giống nhau.

Tại hai thủ đô Bangkok của Thái Lan và Roma của Italia, phe chống đối Chính phủ đã tổ chức biểu tình qui mô lớn để phản đối Chính phủ, làm rung chuyển cả đời sống chính trị xã hội nội bộ của đất nước và làm cho cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe phái trên chính trường ngày càng thêm quyết liệt và không khoan nhượng.

Ở cả hai nơi, phe chống đối đều không có đủ thực lực về chính trị để gây đe dọa tới sự tồn vong của Chính phủ cầm quyền. Phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin ở Thái Lan chắc chắn không thể buộc Chính phủ phải tiến hành tổ chức tổng tuyển cử sớm và phe đối lập ở Italia cũng không thể buộc Chính phủ của Thủ tướng Berlusconi tiến hành những cuộc cải tổ chính sách như yêu cầu. Phe Chính phủ đều đã có sự chuẩn bị đối phó và đều tận dụng mọi công cụ quyền lực có trong tay để giải quyết sự xung đột quyền lực này mà không cần phải nhượng bộ hay dàn hòa với phe chống đối.

Vị thế quyền lực của Chính phủ ở cả hai nơi không bị ảnh hưởng, nhưng uy danh của họ lại bị tổn hại cả ở trong lẫn ngoài nước, bầu không khí chính trị nội bộ căng thẳng, an ninh nội địa và ổn định xã hội không được đảm bảo. Đó không phải là những hình ảnh đẹp về đất nước, không phải là những thông điệp mà các đối tác của hai nước ở trong cũng như ngoài khu vực trông đợi và cần thấy có để tăng cường hợp tác. Đấu tranh quyền lực nội bộ, mất an ninh và ổn định, phân cực trên chính trường và trong xã hội đang kìm hãm sự phát triển ở chính hai nơi này và không phải không làm cho ASEAN và EU thêm khó xử.

Lương San

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang