Hai người Hàn Quốc chọn “cô dâu” tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 115 lượt xem

(PL)- Lúc 15 giờ ngày 15-3, có hai xe du lịch chở hai người đàn ông Hàn Quốc đang xem mặt 18 “cô dâu” ngay bãi xe gần khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã có mặt kịp lúc, đưa tất cả về trụ sở Công an phường 2 (quận Tân Bình) lập biên bản.

Những người tổ chức cuộc môi giới hôn nhân trái phép này gồm Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Quyên (cùng ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) và ông Kim Okdo (Hàn Quốc). Hai “chú rể” là Cho Hyeong Eun và Kim Beom Sik từ Hàn Quốc sang. Ngoài ra còn có Kim Yeong Sull làm người cố vấn (Sull từng lấy vợ Việt Nam). Để được xem mặt “cô dâu”, mỗi “chú rể” phải chi 4.000 USD. Trong đó, ông Kim Okdo được chia 1.600 USD, Nguyệt và Quyên được 500 USD, còn lại “cô dâu” chỉ được 3 triệu đồng.

Những người môi giới khai sáng 15-3, họ thuê hai xe chở các cô gái và nhóm người Hàn Quốc từ khách sạn Hoàng Long (quận Tân Bình) chạy lòng vòng qua rất nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Đến chiều, các xe trên vừa vào khuôn viên sân bay thì bị bắt.

H.TUYẾT

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang