Trở lại TP.HCM sau 4 năm, đoàn kịch Nhà hát Tuổi Trẻ đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả TP.HCM với suất diễn đầu tiên kín chỗ. Đám cưới không có chú rể xoay quanh chuyện tình yêu của các cặp già có, trẻ có với các mối quan hệ chằng chéo: chị em, bố con, hàng xóm láng giềng, chủ nhà và khách trọ...
Câu chuyện tình ấy sẽ thiếu phần hấp dẫn nếu như không có sự xuất hiện của cô gái thôn quê Cát Đằng Tử lên thành phố tìm lại người yêu Lý Hồng Tinh để thông báo với anh là hai người đã có con với nhau... Sự đùa cợt của bốn chàng thanh niên thuê nhà trọ cuối cùng cũng làm cho cô hiểu được một sự thực phũ phàng là người đàn ông ấy không hề yêu cô...
Được chuyển thể từ tác phẩm của Trung Quốc, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Anh Tú cho biết, sau khi đọc xong tác phẩm này anh đã thức trắng một đêm suy nghĩ làm thế nào dựng lại được vở kịch này, và anh đã viết lại toàn bộ lời thoại cũng như ngôn ngữ phù hợp với sinh hoạt của Việt Nam.
Những biến tấu hài hước xen lẫn với tình huống bi kịch đã tạo nên những khoảnh khắc thăng trầm cho vở kịch. Những tiếng cười vang lên không ngớt từ khán giả trong các cảnh từ lời nói, cử chỉ của các anh chàng phu đào đường tinh nghịch, dí dỏm. Sinh động trong từng đoạn chuyển cảnh và màu sắc sân khấu.
Trưởng đoàn Anh Tú chia sẻ, trong ba vở mà đoàn mang vào trong chuyến công diễn lần này thì chỉ có vở Đám cưới không có chú rể là được sự đầu tư kinh phí của Nhà nước, hai vở còn lại hoàn toàn xã hội hóa. Phong vị kịch Bắc không chỉ là món ăn lạ mà khán giả rất mong đợi một tiếng cười sâu sắc. “Tôi thích kiểu cười của kịch Bắc, cười không chỉ để giải trí mà cười xong làm người ta rớt nước mắt”, một khán giả sau khi xem kịch tâm sự.
Ni Ni-Hà Trần