Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 23-3 Phước và em là Đoàn Minh Thọ (27 tuổi) phát hiện một số người dùng cưa máy cưa gỗ rừng tự nhiên ở vùng núi Chóp Chài (hồ Đông Tiễn, xã Bình Trị), trong đó có cây rừng ở rẫy của Phước.
Mặc dù không có gì tự vệ trong tay, hai anh em Phước vẫn lao đến tri hô khiến nhóm người trên bỏ chạy. Hai anh em đuổi theo phát hiện một con đường mòn vận tải gỗ, ở đó có một số xe trâu đang kéo gỗ. Nhóm lâm tặc cho rằng có kiểm lâm đuổi theo nên dùng dao chặt đứt dây, thả trâu vào rừng, bỏ gỗ lại và vụt chạy. Anh em Phước đi theo con đường mòn này và phát hiện bãi tập kết gỗ dài 300m ở thôn 6. Bãi tập kết này có hàng trăm khúc gỗ, mỗi khúc dài 2m, nhiều khúc đường kính đến 1m gồm nhiều loại gỗ, “chủ yếu là các loại cây ở núi Chóp Chài quê tôi, như mang mang, nánh, trẫu... Tôi nhận ra một số cây ở rẫy của tôi do đã có làm dấu” - Phước kể.
Ngày 24-3, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết sau khi phát hiện bãi gỗ thôn 6, hai hạt kiểm lâm Tiên Phước và Thăng Bình cùng triển khai đi kiểm tra việc khai thác gỗ trái phép ở vùng giáp ranh hai huyện ngay sáng 24-3. Tổng số gỗ có tại bãi này chưa thể tính được vì gỗ nằm rải rác nhưng số lượng lớn. Giá các loại gỗ này tại rừng khoảng 2,5 triệu đồng/m3.
Ngày 24-3, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết sau khi phát hiện bãi gỗ thôn 6, hai hạt kiểm lâm Tiên Phước và Thăng Bình cùng triển khai đi kiểm tra việc khai thác gỗ trái phép ở vùng giáp ranh hai huyện ngay sáng 24-3. Tổng số gỗ có tại bãi này chưa thể tính được vì gỗ nằm rải rác nhưng số lượng lớn. Giá các loại gỗ này tại rừng khoảng 2,5 triệu đồng/m3.
Khi biết không hề có lực lượng kiểm lâm mà chỉ có hai anh em Phước, nhóm lâm tặc kia trở lại định tẩu tán bãi gỗ. Phước và em cương quyết ngăn chặn. Bên kia huy động nhiều người rồi dọa dẫm, chửi bới nhưng hai anh em nhất định không rời hiện trường. Khi thấy lực lượng kiểm lâm không đến, chẳng có ai hỗ trợ, Phước rất lo nhưng vẫn nói cứng: “Kiểm lâm đang trên đường đến, ai lấy gỗ sẽ bị ở tù”. Lời “dọa” của Phước đã khiến lâm tặc chùn tay.
Tuy nhiên chờ đến chiều vẫn không thấy lực lượng kiểm lâm đến, bọn lâm tặc lại ùa đến vác gỗ giấu vào rừng hoặc lăn xuống hố. Hai anh em Phước chia ra hai đầu bãi gỗ vừa ngăn chặn vừa điện thoại các nơi. Đến 14g30, thông tin của Phước đã được chuyển đến ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam.
Đến 16g30, đội kiểm lâm cơ động, kiểm lâm huyện Tiên Phước và kiểm lâm của địa bàn mới đến được hiện trường. Lúc này hai anh em Phước gần như kiệt sức vì đói, mệt. Mặc dù trời tối, đường về nhà khá xa (khoảng 20km), nhưng hai anh em vẫn ráng ở lại cung cấp thông tin và tỏa ra đi tìm gỗ bị lâm tặc giấu cùng với cán bộ kiểm lâm. Đến gần 0g, kiểm lâm mới đưa được xe gỗ đầu tiên về hạt Tiên Phước.
Sáng hôm sau, Phước quay lại và lo lắng khi thấy chỉ có một anh kiểm lâm và một anh trưởng công an xã đang canh giữ số gỗ còn lại. Vậy là anh tình nguyện cùng ở lại giữ gỗ, dù một ngày gặt lúa thuê của anh là 150.000 đồng.
Khi chúng tôi đến hiện trường, Phước dẫn chúng tôi đi dọc một con đường nhỏ, cứ cách một đoạn anh lại chỉ ra một điểm giấu gỗ của lâm tặc ở các hố ven đường. Còn đến 40-50 khúc gỗ ở dưới các hố như vậy. Phước bò xuống từng hố vạch lá bẻ cây, chỉ từng khúc gỗ nói: “Mỗi khúc gỗ như vậy khoảng 500.000 đồng, bằng ba ngày gặt lúa thuê của tôi. Kiểm lâm thì chỉ có một người lại ngồi tít đằng xa kia, làm sao mà giữ! Mình phải ở lại góp sức thôi”.
Đoàn Minh Phước từng nghiện ma túy. Anh tự xích chân cai nghiện và làm lại cuộc đời bằng công việc nương rẫy. Mấy năm gần đây, Phước hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh của ma túy và anh tự nguyện tham gia công tác truyền thông về phòng chống ma túy tại UBND xã Bình Trị.