Sân Lạch Tray: chửi bới, ném, và ăn mừng
Trận đấu giữa XM.Hải Phòng và TP.HCM diễn ra trong sự nhàm chán. XM.HP đang tràn đầy cơ hội lọt vào Top 3, còn TP.HCM đang phải vật lộn với cuộc chiến chạy trốn suất xuống hạng. Cả 2 HLV Vương Tiến Dũng và Lư Đình Tuấn đều xác định rằng đây là một trận đấu quan trọng. Thế nhưng, những gì các cầu thủ trình diễn trên sân đã gây thất vọng cho khán giả.
Hải Phòng (áo đỏ) cuối cùng đã có 3 điểm
Những tiếng la ó đội nhà bán độ cứ vang lên trên các khan đài sân Lạch Tray. XM.Hải Phòng suýt chút nữa thì “dính đòn” ngay đầu hiệp 1 nếu như cú sút của tiền đạo TP.HCM không đi trúng cột dọc. XM.Hải Phòng cũng tạo ra được một vài pha hãm thành, nhưng đều thiếu chính xác.
Thiếu vắng Ngọc Thanh do chấn thương, ý đồ của ông Dũng là bố trí cặp tiền đạo Leandro và De Jesus, còn Đặng Văn Thành chơi ở cánh. Thế nhưng, nhạc trưởng Leandro đã không tuân thủ đúng chiến thuật. Thành ra, De Jesus khá cô đơn trên hàng công, và đây là một trận đấu mờ nhạt của “gà son” De Jesus.
Bên phía TP.HCM, Lư Đình Tuấn cũng chẳng có gì nhiều trong tay để mà lựa chọn. Cặp tiền đạo ngoại binh Jakson và Mario dễ dàng bị Bật Hiếu và Achaw khóa chặt. Ở giữa sân, Minh Châu và Minh Đức dù chơi chỉ ở mức khá nhưng cũng đủ để giành được tuyến giữa cho XM.Hải Phòng.
Lực lượng an ninh đã phải làm việc rất vất vả
Trận đấu chẳng có gì đẹp mắt ở trên sân, nhưng lại có quá nhiều những cái không đẹp mắt trên khán đài. Khán giả Hải Phòng liên tục đồng thanh hô đội nhà “Bán độ”. Bất cứ những gì có thể ném, khán giả Hải Phòng đều “tương thẳng” xuống sân”: bịch nước, dép, chai Lavie, mũ nón, quả đào…. Tất cả những ai đứng dưới sân đều có thể trở thành mục tiêu: cảnh sát, trọng tài, cầu thủ, phóng viên.
Trọng tài Huỳnh Quốc Việt đứng phất cờ gần đường biên đã bị dính “đòn” của CĐV Hải Phòng dẫn tới chấn thương chân. Trận đấu đang diễn ra, Trọng tài thứ 4 Vũ Bảo Linh phải vào thay thế. Cứ cầu thủ TP.HCM chấn thương bị khiêng ra gần đường biên là lại dính nguyên cả một “cơn mưa” lên người. BTC thậm chí đã phải kêu gọi CĐV dừng lại, nếu không trận đấu sẽ buộc phải tạm hoãn. Một CĐV quá khích đã bị CS cơ động bắt giữ sau trận đấu. Tan trận, đường piste sân Lạch Tray chẳng khác nào một…bãi rác.
Thay trọng tài giữa trận
Trận đấu vẫn chẳng có gì đáng chú ý, vẫn chỉ là những pha bóng yếu ớt và thiếu chính xác. Tuy nhiên, Leandro đã thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình. Phút thứ 83, từ đường chuyền của Đặng Văn Robert, Leandro đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chỉ một giây phút tỏa sáng của Leandro, XM.Hải Phòng đã chiến thắng, có 3 điểm và có luôn vị trí thứ 3. Cũng may, Leandro ghi bàn, nếu không không biết “cơn giận” của khán giả Lạch Tray còn lớn đến đâu. Cả “San Siro” Lạch Tray “sôi” lên sau bàn thắng, và đáng ngạc nhiên là lại một cơn mưa vật thể được trút xuống sân. Quả là cách ăn mừng…kì lạ.
Ở trận đấu trên sân QK4 giữa QK4 và T&T Hà Nội, Văn Quân là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù rất cố gắng, QK4 đành chịu một thất bại trên sân nhà. Ngày về Vinh của Hữu Thắng đã trở thành ngày buồn của người xứ Nghệ. Thể Công thua 2-4 trước Thanh Hóa, QK4 bại trận trước T&T Hà Nội, cả 2 đội bóng áo lính đều cùng mang đến nỗi buồn cho những người hâm mộ họ.
Trên BXH, T&T Hà Nội và XM.HP cùng có 34 điểm, bằng điểm với đội thứ 2 là Bình Dương. Dựa trên hiệu số bàn thắng, XM.HP xếp thứ 3, còn T&T Hà Nội xếp thứ 4. Cuộc đua vào Top 3 ngày càng trở nên căng thẳng TP.HCM và QK4 cùng có 23 điểm, TP.HCM xếp thứ 12 còn QK4 đứng thứ 13. Thanh Hóa, Nam Định đều đang vùng lên dữ dội, còn số phận của TP.HCM và QK4 ngày càng mong manh.
Quang Anh



