Không dừng lại ở đó, Hải Nguyên tiếp tục công bố dự án âm nhạc online " Hành Trình Những Ca Khúc " của mình vào đầu năm 2010, đây được xem như là quá trình tiếp cận mình đến gần hơn với khán thính giả, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chàng ca sĩ này...
* Chào Nguyên, bạn có thể chia sẻ về thời thơ ấu của mình không ?
Nguyên sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, năm Nguyên được 4 tuổi thì ba mẹ của Nguyên ly hôn nhau. Kể từ đó Nguyên sống cùng với Mẹ của mình và gia đình bà Ngoại. Ngày xưa thì hai mẹ con nghèo lắm, tiền đi học ban đầu chị em của mẹ Nguyên phải giúp đỡ. Mẹ Nguyên có tật ở một chân nên cũng khá yếu, còn Nguyên thì " ngô nghê" lắm, chỉ biết đi học cả ngày sau đó về nhà học bài rồi đi ngủ. Dù là nhà rất nghèo nhưng mẹ của Nguyên chưa bao giờ để Nguyên phải làm một việc gì nặng, một mình mẹ gồng gánh, bôn ba cho đến khi Nguyên học cấp hai thì cuộc sống được khá hơn. Lúc đó mẹ của Nguyên bắt đầu dạy cho Nguyên những hành trang bước vào đời. Mẹ luôn muốn Nguyên trở thành một người tự lập để có thể tự bước đi bằng chính sức lực của mình vì biết Nguyên yêu thích âm nhạc - một nghề không hề dễ bước đi nếu không có ý chí, ngoài ra thì mẹ cũng tạo cho Nguyên một cách sống " thiện , cho Nguyên đến chùa học những điều dạy làm người, đến nay thì Nguyên đã có pháp danh Thiện Tuấn, cuộc sống của hai mẹ con đã đi vào ổn định, một ngôi nhà chỉ có hai mẹ con nhưng rất hạnh phúc. Mẹ thương Nguyên và dành trọn cuộc đời cho Nguyên nên không đi thêm bước nữa ...
* Nguyên được Mẹ yêu thương cưng chiều từ nhỏ như vậy lớn lên chắc hẳn sẽ rất "công tử" , ăn chơi...?
Không có đâu, nếu chị để ý thì sẽ thấy Nguyên ở trong nhà suốt, ít khi nào thấy Nguyên ở ngoài đường lắm, chỉ khi nào có việc gì hay đi hát Nguyên mới ra khỏi nhà. Còn bạn bè thì Nguyên cũng không có nhiều, rất hiếm khi Nguyên tụ tập với bạn bè, nếu có thì cũng là những người bạn rất thân, đối tác hoặc người nhà thôi. Nguyên luôn nghĩ rằng mẹ đã không có một tình yêu trọn vẹn cho nên Nguyên phải dành tình thương của mình để bù đắp lại cho mẹ bằng cách không ăn chơi, không làm gì khiến cho mẹ phải lo nghĩ nữa!!!
* Một ngày của Nguyên thường sẽ như thế nào ?
Hiện giờ thì Nguyên thường ngủ dậy trong khoảng 11g đến 13g trưa, sau đó là lên mạng, nghe nhạc, mua truyện về đọc, nếu có lịch tập vũ đạo hay đi hát thì Nguyên lên phòng tập với nhóm nhảy Hoàng Thông xong rồi về nhà chuẩn bị đi diễn. Nói chung là nếu không có việc gì thì Nguyên chỉ ở trong nhà, có khi ekip của Nguyên tụ họp vui chơi ở nhà Nguyên cả buổi nữa, riêng Nguyên rất thích ở trong phòng của mình, nơi đó là nơi bình yên nhất của Nguyên. Ban đêm thì Nguyên hay thức khuya để xem lại tất cả công việc, thường thức làm việc đến 3, 4g sáng mới ngủ cho nên quen giấc mất rồi...
* Trông bạn khá hiền nhưng khi trao đổi công việc thì lại khác với vẻ bề ngoài ấy , tự tin và quyết đoán hơn... có sự đối lập nhỉ ?
Khi bắt đầu công việc thì Nguyên là người khó tính, Nguyên luôn muốn làm thật kĩ, thật tốt công việc đó cho hết khả năng vốn có hiện tại của mình, còn sau công việc thì lại trở về với những suy nghĩ bình yên, thoải mái hơn.
* Sở thích của bạn là gì ?
Nguyên thích nuôi cá cảnh, thích được tìm hiểu biên tập ca khúc, đọc truyện, nghe nhạc và lên mạng xem báo hằng ngày.
* Khi nhìn thấy Nguyên, không ít người sẽ nghĩ bạn không phải là một ca sĩ, mà là một người rất bình thường, bạn nghĩ sao về điều đó ?
Đó là một điều tốt, bình thường vẫn hay hơn "không bình thường" (Cười), Nguyên vốn như thế mà !!!
* Một bài báo gần đây có thông tin cho rằng Nguyên nhận được sự hỗ trợ từ một đại gia, có mối quan hệ bí mật với một đại gia đồng giới khiến cho khán giả rất quan tâm về giới tính của bạn ?
Thế thì mọi người truy tìm giúp Nguyên vị "đại gia" đó là ai với... Bản thân mỗi con người sinh ra đã có một giới tính xác định rồi cho nên Nguyên không cần phải đính chính. Nguyên chỉ có thể nói rằng đừng vội đánh giá một con người qua hình ảnh, tin đồn hoặc bằng giác quan của mình, bởi vì có thể bạn sẽ lầm, dù cho Nguyên có giải thích rõ ràng đến mấy thì nhiều người vẫn không tin, thôi thì thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất Còn khán giả của Nguyên thì Nguyên tin rằng họ quan tâm đến âm nhạc của Nguyên chứ không phải những tin đồn...
* Âm nhạc có phải là niềm đam mê duy nhất của bạn ?
Đúng rồi, là duy nhất! Nguyên là người chung thủy lắm (Cười)!
* Ngoài âm nhạc bạn còn có những khả năng gì nữa ?
Sáng tác ca khúc, diễn xuất, còn một khả năng nữa mà bạn bè thân thiết của Nguyên hay nói đó là "Nguyên diễn hài là hợp nhất" (Cười lớn)... nhưng nói chung đó chỉ là khả năng thôi, còn đam mê thì Nguyên đã dành trọn cho âm nhạc mất rồi !!!
* Phát hành Single đầu tay là "Nước Mắt Đêm Thâu", hit trong dự án gần đây lại là "Nước Mắt Yêu", Nguyên có vẻ có duyên với những ca khúc tâm trạng ?
Nguyên cũng thấy thế, những ca khúc này đều là những ca khúc mà Nguyên rất thích, ca từ có ý nghĩa dễ đi vào lòng người. "Nước Mắt Đêm Thâu" thì dành cho những khán giả chững chạc, còn "Nước Mắt Yêu" thì dành cho giới trẻ như Nguyên, tương lai Nguyên sẽ tiếp tục theo đuổi thể loại nhạc này .
* Có thông tin rằng tháng 4 tới ca khúc thứ ba trong dự án của bạn sẽ online ?
Phải rồi, sau "Nước Mắt Yêu" và "Tự Tin Nói Lời Yêu", ca khúc thứ ba này rất đặc biệt, toàn bộ ca khúc đều do chính Nguyên đảm nhận ý tưởng hòa âm, thu âm... với sự hỗ trợ chuyên môn từ nhạc sĩ Minh Thụy và nhạc sĩ Phúc Trường. Đặc biệt hơn nữa đây là lần đầu tiên Nguyên thử sức với rap, tuy chỉ là một đoạn ngắn nhưng hi vọng sẽ để lại ấn tượng. Một sáng tác của Mai Tuấn Anh - anh bạn trẻ cũng có niềm đam mê với âm nhạc, đã tham gia vào sân chơi sáng tác ca khúc trong dự án này của Nguyên với bài hát được chọn mang tên : "Mất"
* Tại sao bạn lại chọn cách online từng ca khúc mà không online tất cả cùng một lúc ?
Online tất cả một lúc thì đó được xem như là giới thiệu một CD online, khán giả nghe nhạc online thì ít khi nào nghe và cảm nhận hết trọn vẹn một Album cả chục bài một lúc, vì thế Nguyên chọn cách online từng bài một, như thế Nguyên sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để chọn lựa các ca khúc tiếp theo cho thật kĩ. Cách này cũng sẽ khiến khán giả không nhàm chán và họ có nhiều thời gian để cảm nhận từng ca khúc của Nguyên, chờ đón theo dõi tiếp những ca khúc còn lại của dự án... Sau khi tất cả các ca khúc này được online hết thì Nguyên sẽ phát hành Album "The Best Of Hai Nguyen" - tập hợp các ca khúc này lại và tặng kèm thêm vài ca khúc mới chưa công bố .
* Trong môi trường mà nhà nhà làm ca sỹ, người người làm ca sỹ thế này, Nguyên nghĩ mình phải làm gì để tồn tại ?
Để tồn tại lâu dài trong thời đại này thì Nguyên nghĩ là người nghệ sĩ cần chứng minh niềm đam mê của mình bằng chính năng lực và chất xám của mình, không nhờ vào công nghệ lăng-xê, ngoài ra cũng cần phải biết trước biết sau, có đạo đức trong những hoạt động nghệ thuật...
* Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ đẹp , hát hay , có tài , có công ty lăng - xê và nổi tiếng rất nhanh , chắc hẳn đôi khi bạn cũng chạnh lòng ?
Nếu so sánh thì Nguyên nghĩ nên so sánh Nguyên với một ca sĩ tự do cùng trang lứa , không thể so sánh một cá nhân với một công ty được; Nguyên không nhận mình có tài, không nhận mình hát hay vì hát hay không bằng hay hát mà đúng không (Cười)... và cũng không hề đẹp, nhưng nếu mình hát bằng niềm đam mê, đầu tư nghiêm túc và cư xử với mọi người bằng những gì thật nhất thì Nguyên tin mình sẽ được đón nhận !!!
Cảm ơn Nguyên về cuộc trò chuyện trên , chúc bạn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong năm 2010 này !!!
Thúy Ngà - 2Sao

