Cảm giác cái Tết độc thân cuối cùng của Hải Anh?
Tết năm nay tôi nửa độc thân, nửa có vợ. Vì tôi đã ăn hỏi trước Tết nên cũng coi như có thêm 1 gia đình nhà vợ rồi. Tuy nhiên qua Tết tôi mới chính thức cưới nên Tết năm nay tôi và cô ấy vẫn "ai về nhà nấy". Sau Tết, chúng tôi mới dính lại với nhau thành 1 gia đình.
Có lẽ đây là cái tết cuối cùng tôi được xả láng với "hội độc thân" bạn tôi. Năm sau, tôi bị tự động sa thải khỏi hội. Hết có dịp cà kê, bô lô, bô la bất kể giờ giấc. Cũng tiêng tiếc nhưng thôi, đã đến lúc cần ổn định, đến lúc làm bố mẹ hết lo lắng.
Tết này Hải Anh chính thức đón nàng về dinh
Anh chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi?
Mọi thứ bây giờ đều có dịch vụ lo. Nên cũng tiện. Còn những cái gì mà chúng tôi phải tự lo như mời cưới, mua thêm trang thiết bị vật chất, chúng tôi cũng đang làm dần dần. Qua tết, cấp tập mấy ngày là xong xuôi. Mọi thứ bây giờ đơn giản rất nhiều
Năm 2010 có ý nghĩa như thế nào với anh?
Là 1 năm mở đầu rất thuận lợi. Nếu như năm trước tôi đứng bên bờ phá sản, chia tay bạn gái thì năm nay công việc của tôi thuận buồm xuôi gió và đi lên rất nhanh. Và hơn tất cả, năm nay tôi lấy được vợ - cái việc mà 36 năm qua tôi không làm được
Anh chị dự định tuần trăng mật ở đâu?
Sau đám cưới, vợ chồng tôi lại có chuyến công tác tại nước ngoài nên cứ tạm gọi là công việc kết hợp trăng mật đi. Còn nghỉ ngơi 1 cách đúng kiểu trăng mật thì chắc là hè này. Công việc đang cần sự có mặt sát sao của vợ chồng tôi nên vợ tôi rất thông cảm cho tôi chuyện này.
Anh chị dự định có em bé trong năm nay chưa?
Tất nhiên là phải có ngay vì tôi không còn trẻ nữa. Bản thân tôi rất thích trẻ con nên tôi không kế hoạch gì cả. "Sản xuất" tù tì vài cháu cho nó vui cửa nhà.
Cảm ơn anh và chúc anh chị có một cái Tết độc thân cuối cùng thật vui vẻ!
Cùng ngắm bộ ảnh cưới mới nhất của Hải Anh và Minh Nguyệt:
Tùng Chi



