Hà làm tôi thấy lo khi để vợ ở nhà
Xem tin gốc
VnExpress
- 36 tháng trước
33 lượt xem
Đọc tâm sự của chị mà tôi sực bàng hoàng. Tôi cũng là người đàn ông phải đi công tác xa nhà thường xuyên, mà ở nhà tôi các anh chàng bạn bè vẫn đến chơi thăm vợ con tôi. Tự nhiên có cảm giác hoang mang.>Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?
From: Người chồng xa nhà
Sent: Monday, August 03, 2009 4:17 PM
Chào chị Hà!
Đọc tâm sự của chị mà tôi sực bàng hoàng. Tôi cũng là người đàn ông phải đi công tác xa nhà thường xuyên, mà ở nhà tôi các anh chàng bạn bè vẫn đến chơi thăm vợ con tôi. Tự nhiên có cảm giác hoang mang. Qua lời chị tâm sự tôi thấy anh chàng đó không phải là cậu nhóc đâu, mà chị mới là cô nhóc thì đúng hơn! Lẽ ra khi sự việc mới nhen nhóm chị phải tâm sự chia sẻ với chồng ngay lập tức thì chắc chắn mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, và chồng chị sẽ khâm phục chị biết nhường nào.
Dù chưa nói nhưng đến lúc bị "đè ra" vẫn hoàn toàn chưa bao giờ là muộn. Sao chị lại không dám la lên nhỉ? Tôi thấy cũng lạ. Ai sẽ nghĩ chị xấu xa khi chị la lên khi bị cưỡng bức nhỉ? Dù là đã muộn nhưng tôi nghĩ chị cũng nên kể hết với chồng. Dù vô cùng sốc nhưng thực sự anh ấy không đáng bị như vậy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, sẽ vô cùng đau đớn khi người biết việc đó cuối cùng là chồng chị. Anh ấy sẽ còn đau đến mức nào. Tôi hy vọng chị hãy thực sự can đảm để nói với chồng tất cả. Và anh sẽ có cách giải quyết tốt đẹp. Và bình yên sẽ lại về với gia đình chị.
Cảm ơn trời đã để tôi đọc được tâm sự của chị. Tôi sẽ về nhà ngay để quan tâm săn sóc và giữ cho gia đình mình bình yên. Tôi luôn tin vợ tôi là người biết tự bảo vệ mình và niềm tin đó chưa bao giờ suy giảm dù sau khi đã đọc được những dòng tâm sự của chị.
Thân chào chị!
Người chồng xa nhà
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Cụm từ