Đình Tùng, Thanh Phúc- hai tân binh có "số má" phải ngồi dự bị, những cái tên lạ hoắc được xếp đá chính ngay từ đầu; không khó để người hâm mộ dự đoán kết cục cho V. Hải Phòng trong chuyến làm khách ở Hàng Đẫy chiều nay.

|
Hà Nội T&T vượt trội hơn hẳn so với V. Hải Phòng (Ảnh: Quang Minh)
|
Thực tế trên sân đã chứng minh với lực lượng hiện tại quả thật V. Hải Phòng sẽ gặp khó khăn ở mùa giải năm nay. 2 trong 3 ngoại binh được tuyển từ SLNA chỉ đáng nhận điểm dưới trung bình còn các "vệ tinh" xung quanh họ thì chỉ có sức mà chẳng có mưu.Gần như cả trận đấu, V. Hải Phòng không có nổi một pha bóng tấn công ra tấm ra món.
Đội khách yếu là vậy nhưng Hà Nội T&T cũng phải chờ đến hiệp 2 mới thực sự nóng máy. Phút 63, xuất phát từ tình huống phối hợp nhóm nhịp nhàng ở khu vực giữa sân, Sỹ Cường chuyền bóng chuẩn xác để Văn Quyết bật cao đánh đầu chuẩn xác, hạ gục thủ thành V. Hải Phòng. Bàn thắng mở tỉ số giúp đội bóng áo trắng thoải mái hơn về mặt tâm lý và chiếm ưu thế hoàn toàn trong những phút còn lại của trận đấu. Việc Gonzalo dễ dàng ấn định kết quả 2-0 là hệ quả tất yếu cho sức ép mà Hà Nội T&T tạo về phía cầu môn Xuân Việt.

|
V. Hải Phòng luôn đau đầu với vị trí HLV trưởng (Ảnh; Quang Minh)
|
Như vậy, Hà Nội T&T là đại diện cuối cùng của thủ đô tại cúp Quốc gia bởi ở loạt trận này, CLB bóng đá Hà Nội đã để thua XM The Vissai Ninh Bình 2-1. Đội bóng của bầu Hiển sẽ gặp SQC Bình Định ở tứ kết.
Thành tích này cũng giúp HLV Phan Thanh Hùng và các học trò nhận được khoản thưởng 500 triệu. Đây chắc chắn sẽ là động lực để Hà Nội T&T sống mái với CLB bóng đá Hà Nội trong trận khai màn Super League.
Nhạc Dương