Hà Nội nắng rực rỡ và đẹp mê trong ngày cuối cùng của năm cũ

Phố xá Hà Nội đã vắng dần, chỉ có lác đác người đi sắm sửa nốt những món đồ còn thiếu cho Tết, và nắng... Ánh nắng vàng ấm áp trong ngày cuối cùng của năm cũ Ất Mùi.

Chắc là người Hà Nội đang thầm cảm ơn, vì sau một đợt lạnh đến co ro, rồi âm ỉ mưa, bây giờ, những ngày cuối năm như thế này trời đã nắng. Lạnh thì vẫn còn đó để ướp cái vị Tết không bị phai đi, còn nắng là để người ta thôi thấy ngày cuối năm ảm đạm, chậm rãi như vốn dĩ. Những vạt nắng vàng chiếu xiên qua hàng cây rồi nhảy nhót trên đường, chơi đùa cùng những đóa hoa xuân khiến người ta càng thêm háo hức.

Hà Nội cuối năm rồi, phố xá vắng teo, chỉ còn thưa thớt người lại qua sắm sửa nốt dăm món đồ, rồi mua thêm hoa tươi... và nắng! Ánh nắng vàng ấm áp và rạng rỡ của một ngày mùa đông cuối năm.

Nắng rơi từ buổi sáng rất sớm.

Phố Hà Nội dịu dàng và bình yên.

Đây chắc là khoảng thời gian người Hà Nội trông mong từ rất lâu...

... khi phố phường vắng vẻ.

Nắng vàng rơi khắp các con phố.

Hà Nội hình như chưa bao giờ bình yên đến thế?

Người ta đi sắm nốt lọ hoa tươi...

Hôm nay đã là 30 Tết!

Hà Nội - ngày cuối cùng của năm.

Theo T.D - Ảnh: Mai Lân / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/doi-song/ha-noi-nang-ruc-ro-va-dep-me-trong-ngay-cuoi-cung-cua-nam-cu-20160207110935756.chn