“Hà Nội cho tôi cơ hội thành danh và tỏa sáng!”
Xem tin gốc
ANTĐ
- 23 tháng trước
34 lượt xem

(ANTĐ) - Tôi sinh trưởng tại một làng quê nhỏ ở Hải Phòng nhưng sinh sống và gắn bó với Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Khi trưởng thành và bước chân vào con đường nghệ thuật, có dịp đi đến nhiều vùng miền và đất nước khác nhau song dù đi đến đâu thì tôi cũng nhớ và muốn quay trở lại Hà Nội.
Tôi nhớ cái rét căm căm của tiết trời Hà Nội mùa đông, nhớ những trận mưa phùn sướt mướt như níu chân người đi xa trở về. Tôi “mê” nhất Hà Nội vào thu với những con đường ngập lá vàng rơi, hình như cũng bởi tôi sinh ra vào mùa này nữa. Có điều gì đó ở Hà Nội khiến tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với mảnh đất này rất lâu ngay từ khi mới đặt chân đến đây lần đầu.
Hà Nội cho tôi cơ hội thành danh và tỏa sáng. Hạnh phúc hơn khi đứa con của tôi đã sinh ra ở chính nơi đây, được thừa hưởng và tiếp thu nền văn hóa ngàn năm văn hiến của Thủ đô và lối sống của người Tràng An. Mong rằng đến dịp Đại lễ mừng Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, tôi sẽ có dịp đứng trên sân khấu và hát những ca khúc về Hà Nội bằng phong cách dân gian gần gũi và quen thuộc của mình!
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Động từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Địa danh trong nước