Ngày 9/1, toàn miền Bắc lại có không khí lạnh tăng cường. Như vậy, gần 2 tuần lễ, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chìm sâu trông rét đậm, rét hại.
Tăng khẩu phần ăn, mua thêm dép
Trưa 7/1, chúng tôi đến Trường mầm non Hoa Sen (Ba Đình). Mặc dù thời tiết bên ngoài đang dưới 10 độ C nhưng vừa mở cửa lớp B8, một luồng hơi ấm xộc lên. Bên trong, khoảng 20 cháu quây quần chuẩn bị ngủ trưa.
Phòng học chạy điều hòa hai chiều, các cửa thông gió được đóng kín nên khá ấm. Cô giáo phụ trách lớp cho biết, sàn nhà được lót một lớp đệm xốp, cách nhiệt rất tốt. Các cháu nằm trên tấm đệm màu đỏ khá dày, đắp chăn bông. Trong các lớp học đều có bình nước lọc nóng - lạnh. Những hôm rét đậm, thức ăn được đưa đến tận lớp, không để các cháu ăn trưa ở hành lang như ngày thường.
Theo cô Nguyễn Thị Đông, Hiệu trưởng nhà trường, ở đây có 25 lớp, trong đó có 20 lớp được lắp điều hòa hai chiều. Đợt rét đậm này, nhà trường yêu cầu các lớp phải bật điều hòa. Những lớp có giờ học tiếng Anh, giáo viên sẽ đến tận lớp dạy, không yêu cầu học sinh đến phòng Lab. Các hoạt động ngoài trời được đưa vào giảng dạy trong lớp.
Cô giáo trả trẻ và đón trẻ phải trong thời gian nhanh nhất để tránh gió lạnh cho các cháu. Đặc biệt, trước khi đón trẻ, giáo viên phải kiểm tra các bệnh về hô hấp để có chế độ theo dõi.
Theo quy định, 8h nhà trường đóng cửa nhưng cô Đông cho biết, những ngày này, có những gia đình 9h sáng mới đưa con đến lớp, nhà trường vẫn cho phép các cháu được vào lớp. Ngoài ra, để chống rét, thực đơn bữa ăn của trẻ cũng có thay đổi: Nấu đặc hơn, tăng khẩu phần thịt, chọn các loại rau củ giữ nhiệt lâu. Đặc biệt, khác với mùa hè, mỗi tuần, các cháu sẽ có thêm một bữa súp.
Tại Trường mầm non Việt Pháp (quận Đống Đa), phòng học cũng được trang bị điều hòa hai chiều. Tuy nhiên, theo một phụ huynh có con đang học ở lớp 3 tuổi, trong phòng không bật điều hòa vẫn rất ấm vì có hệ thống cửa kính chắn gió. Thức ăn được đưa đến tận lớp để tránh rét. Các cháu ngủ trên phản, có đệm mỏng và chăn ấm. Phòng học được trang bị bình nước nóng - lạnh.
Chị Lệ Hà, phụ huynh học sinh Trường mầm non Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cũng cho biết, vào mùa đông, các cháu ở đây được ngủ ấm. Ngoài ra, ở một số lớp, phụ huynh đóng thêm tiền mua dép để các cháu đi trong lớp cho đỡ lạnh chân.
Nghỉ là... thượng sách!
Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 7/1, nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học vì trời quá rét. Theo chị Lệ Hà, vợ chồng chị rất vất vả sắp xếp công việc để trông con ở nhà.
Tuy nhiên, gia đình vẫn phải cố gắng vì không nỡ để con đến lớp khi trời quá rét. Không riêng mầm non, nhiều trường tiểu học cũng bất ngờ cho học sinh nghỉ học vì nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C.
Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng... tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp. Nếu có trường hợp đặc biệt về sức khỏe học sinh phải báo ngay cho gia đình và thực hiện đúng những quy định về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh trong trường học.
Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh: Đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng; Chỗ nghỉ trưa ấm áp; Chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường... Đặc biệt với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.
Tuy nhiên, theo cô giáo Nguyễn Thị Đông, không phải trường nào cũng có điều kiện lắp điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng cho học sinh trong mùa đông. Đặc biệt, một số trường tư thục, nhóm lớp tự phát, việc chống rét cho các cháu còn sơ sài. Trong trường hợp này, quan trọng các giáo viên phải quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Nhắc nhở các cháu mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm. Đặc biệt, khi trẻ vào nhà vệ sinh, cô giáo nên kiểm tra dép, tất, áo quần để không bị ướt, tránh cảm lạnh.
Hạnh Nguyên