Khoảng 16h30’ ngày (30/6/2009), chị Nguyễn Thị Phương Hường (là người hàng xóm) sang nhà bà Chua lấy trứng về nấu cơm thì thấy cổng khép hờ. Gọi bà mãi không thấy trả lời nên chị đã mở cổng đi thẳng vào gian trong thì trông thấy chủ nhà đang nằm trên vũng máu, mặt bị biến dạng do nhiều vết đâm, 1 tay vẫn còn cầm chiếc gậy mát - xa.
Tại hiện trường lúc đó đang có 2 chai rượu trắng mở nắp, ngoài quầy có nhiều vết máu. Phía bên trong giường, tủ quần áo, sập, màn, chăn, ga, trên tường cũng có nhiều vết máu. Trong mắc áo ở nhà tắm có treo một bộ đồ chưa mặc của bà Chua. Bồn rửa tay ở nhà tắm cũng in nhiều nhiều máu. Từ đó ra phía sân để lại nhiều vết chân dính máu nghi là của hung thủ.
Kết quả khám nghiệm pháp ý cho thấy: Bà Chua bị chém 28 nhát chủ yếu vào phần mặt, trong đó 1 nhát làm đứt mạch máu não và cuống họng dẫn tới tử vong.
Được biết, bà Chua là người hiền lành, sống hòa nhã với bà con lối xóm và cũng có kinh tế khá đủ đầy. Bà có 7 người con (6 trai, 1 gái) sống gần nhà nhưng gần đây lại tách ra sống 1 mình trong căn nhà mặt đường được xây dựng kiên cố với 3 phòng lớn, khu bếp và công trình phụ phía trong. Để đỡ khuây khỏa vài năm qua bà mở cửa hàng bán nước, rượu, thuốc lá cho khách.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin và truy tìm hung thủ.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ