Hà Nội: Chen chân đội nắng xếp hàng xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

Chiều mùng 2 Tết, hàng vạn người dân đổ về Văn Miếu để cầu may đầu năm. Tại các gian thờ và khu vực xin chữ khá đông đúc, rất nhiều người dân đội nắng xếp hàng xin chữ tại đây.

Từ đầu giờ chiều tại quầy vé chính và khu vực bán vé tăng cường hàng dài người xếp hàng mua vé vào tham quan Văn Miếu.

Không chỉ có du khách nước ngoài, rất nhiều gia đình đưa con đến đây để lễ đầu năm cầu tài lộc và học vấn.

Đường đi vào luôn chật kín người.

Các gian thờ cũng luôn đông đúc người vào lễ.

Người của ban quản lí di tích phải luôn tay luôn chân dọn đồ lễ.

Tuy có biển thông báo không trèo rào vào khu vực bia tiến sĩ nhưng để lấy may đầu năm, nhiều gia đình vẫn cho trẻ nhỏ đi vào khu vực cấm để sờ đầu rùa lấy may.

Khu vực cho chữ đầu năm đông đúc.

Hàng trăm người đội nắng để xin chữ đầu năm

Theo thông báo tại đây, mỗi người xin chữ sẽ mua giấy được đóng khung sẵn với giá 80.000/ tờ và không hạn chế số lượng.

Hàng chục thầy đồ tất bật viết chữ

Đợi xếp hàng mua giấy đã lâu, nhiều người còn vất vả mới len được ra ngoài sau khi xin chữ.

Hai bạn trẻ đang khoe nhau "chữ" vừa xin được.

Bạn Linh ở Từ Liêm, Hà Nội đang đứng giữa dòng người xếp hàng để hong chữ "Duyên " vừa xin được.

Rất nhiều chữ thư pháp được hong khô trước khi mang về nhà.

Nhiều người do không thể chờ được tới lượt đã mua chữ tại các ki ốt bán sẵn tại khuôn viên Văn Miếu.

Trái ngược với sự đông đúc tại Văn Miếu, khu vực cho chữ của các thầy đồ tại hồ Văn lại khá vắng vẻ.

Theo Phương Thảo / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/chen-chan-doi-nang-xep-hang-xin-chu-dau-nam-tai-van-mieu-20160209172334616.chn