Tiếng kêu cứu được phát ra từ số nhà 15 phố La Thành. Chỉ ít phút sau khi kêu cứu thì lực lượng cứu hỏa đã điều 2 xe phòng cháy chữa cháy tới hiện trường.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải đập cả kính và lưới cửa sổ bếp để luồn 2 ống nước vào trong để dập đám cháy.
Sau 20 phút đám cháy đã được dập tắt. Khói bay mù mịt toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, lúc này trên tầng 3 của ngôi nhà có tiếng kêu cứu vì gia đình số nhà 15 đang có mẹ và 1 cháu bé mới sinh ở trên, và chỉ ít phút sau đó khi lực lượng cứu hỏa tiến lên tầng 3 giải cứu an toàn cho hai mẹ con cháu bé.
Chưa hết bàng hoảng, bà Vũ Thị Bích Hằng sinh năm 1944 chủ số nhà 15 cho biết: “Nhà tôi hết gas từ hôm qua đến sang nay thì gọi gas của một đại lý gas trên phố Thái Thịnh. Chỉ ít phút sau khi gọi gas thì nhân viên giao gas đã đến. Sau khi bình gas mới được nối với bếp, anh giao gas bật thử bếp thì ngọn lửa bùng cháy, toàn phòng bếp rộng khoảng 3m2 chìm trong lửa. Tôi chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm chữa cháy”.
10h30 ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập tắt, hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ các dụng cụ trong phòng bếp nhà bà Hằng đã bị thiêu rụi.
Lan Thương
.jpg)

.jpg)
.jpg)