Hà Nội: Án mạng chỉ vì câu nói đùa sau bữa ăn sáng

Trong lúc ngồi ăn sáng, Thăng thấy ông Lư cùng bạn đi qua chỗ mình liền buột miệng nói đùa. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát khiến người bạn đi cùng ông Lư bị đâm tử vong.

Tin tức từ báo Zing news cho biết, ngày 9/10, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thăng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Năng (24 tuổi, em họ Thăng) để điều tra hành vi " Giết người ".

Hai nghi can tại cơ quan chức năng. Ảnh Tùng Lâm

Vụ thảm sát tại Yên Bái: Kết luận động cơ...

Nghi án giết người rồi treo cổ, trói tay nạn...

Công an Bắc Giang thông tin về vụ giết người...

Gã học sinh tàn độc giết người yêu là cô...

Nên đọc

Theo báo CAND thông tin về tài liệu điều tra, sáng 4/10, hai nghi canThăng, Năng đã cùng bạn đến thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai ăn sáng. Tại quán ăn, gặp anh Lê Văn Kiền, 33 tuổi và ông Vũ Ngọc Lư, 50 tuổi, là người cùng xã với Năng. Sau đó, giữa Năng, Thăng và anh Kiền, ông Lư xảy ra mâu thuẫn.

Khi ăn sáng xong, ông Lư và anh Kiền đi qua bàn ăn của Thăng để sang bên đường uống nước thì Thăng buột miệng nói: “Thằng Lư Sê”. Ông Lư bực tức tát Thăng một cái vào mặt rồi bỏ sang bên đường ngồi uống nước.

Ăn sáng xong, Thăng sang quán nước và có ý xin lỗi ông Lư, mời ông Lư và anh Kiền buổi trưa vào nhà Thăng uống rượu. Tuy nhiên, hai bên lại xảy ra to tiếng với nhau. Anh Kiền cầm chiếc cốc trên bàn nước dọa đánh Thăng.

Thăng chạy sang hàng thịt gần đó lấy được con dao bầu quay lại chém một nhát trúng tai trái anh Kiền. Anh Kiền dùng vỏ chai bia phản kháng lại nhưng tiếp tục bị Thăng đâm thêm một nhát vào bụng. Lúc này, Năng ở ngoài hỗ trợ Thăng bằng cách cầm chiếc điếu cày đập vào đầu anh Kiền, khiến nạn nhân gục ngã.

Sau khi gây án, Thăng và Năng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 5/10, khi nghe tin Kiền đã tử vong do bị thương quá nặng, Thăng và Năng đến công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật .

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-noi-an-mang-chi-vi-cau-noi-dua-sau-bua-an-sang-d56165.html