Hà Lan – BĐN: Dưới lưỡi hái tử thần

(1h45, ngày 18/6) Hà Lan đang chờ đợi một điều thần kỳ trong khi Bồ Đào Nha lại có thể tự quyết số phận.

Với tiêu chí xét đối đầu trực tiếp khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm đã mang đến Hà Lan một cơ hội hết sức mong manh để giành quyền đi tiếp. Trong đó, điều kiện cần là thầy trò Van Marwijk phải đánh bại Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và điều kiện đủ là Đức vượt qua Đan Mạch với tỷ số bất kỳ. Trong khi đó, cánh cửa của Bồ Đào Nha rộng mở hơn khi có thể thua nhưng vẫn được đi tiếp nếu đó là một trận thua sát nút đồng thời Đan Mạch thất trận trước Đức. Nói chung mọi chuyện đều có thể xảy ra và những diễn biến ở bảng A khi Hy Lạp vượt mặt Nga, sẽ trở thành hy vọng cho Hà Lan và lời cảnh báo cho Bồ Đào Nha.

Với những kịch bản khó lường đang chờ đợi trước mắt, không ai có thể biết trước điều gì nhưng có một thực tế, dù ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải dành cho Hà Lan ánh mắt e ngại. Trước tiên, “Cơn lốc màu da cam” phải cưỡng lại cái dớp lịch sử bởi kể từ khi có thể thức thi đấu vòng bảng, chưa một đội bóng nào có thể vào tứ kết sau khi đã để thua cả hai trận đầu. Bên cạnh đó những đội về nhì ở World Cup cũng thường sớm bị loại ngay từ vòng bảng kỳ Euro tiếp (Hà Lan ở Euro 1980, Tây Đức ở Euro 1984, Italia tại Euro 1996, Đức ở Euro 2004 và Pháp Euro 2008).

Hà Lan cần một phép màu

Quan trọng hơn với những gì đã thể hiện, chẳng ai thấy “Cơn lốc” nào xuất hiện trên đất Ukraine – Ba Lan, thay vào đó là những cơn gió thoảng, nhè nhẹ và chẳng gây nguy hiểm cho ai. Hà Lan đang gặp khó khăn về lối chơi, về con người với những cơn sóng ngầm cuộn chảy. Giờ đây khi đứng trước thời khắc sinh tử, Van Marwijk khẳng định sẽ có những thay đổi “Chúng tôi đã để thua 2 trận, thế nên tôi sẽ thay đổi đội hình trong trận gặp Bồ Đào Nha.” Có quá nhiều những lời chỉ trích dành cho các ngôi sao áo cam, De Jong, Van Bommel, Afellay, Robben… đã để lại nỗi thất vọng so với những gì các CĐV xứ tulip mong đợi.

Sẽ có những người trong số họ phải trả giá vì phong độ kém cỏi (nhiều khả năng là De Jong và Afellay) để nhường chỗ cho Van der Vaart, Huntelaar xuất hiện trong đội hình. Oranje sẽ chơi một canh bạc tất tay trong hoàn cảnh chẳng còn gì để mất. Về phía Bồ Đào Nha cũng đang có một ngôi sao cũng chịu áp lực chẳng kém các cầu thủ Hà Lan. Cristiano Ronaldo, anh đang ở đâu? Đã có rất nhiều câu hỏi như thế hướng về phía CR7 sau 2 lượt trận ở vòng bảng Euro, trong một giải đấu mà cá nhân anh rất kỳ vọng để làm được nhiều điều. Nhưng cho tới thời điểm này, Ronaldo vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không bàn thắng và không tỏa sáng.

Chờ Ronaldo tỏa sáng

HLV Paulo Bento cùng các đồng đội ở đội tuyển từ Nani, Pepe, Coentrao vẫn đang ra sức bảo vệ Ronaldo nhưng những tấm màn đấy không thể che phủ một sự thật – Ronaldo ở ĐTQG không phải là Ronaldo ở CLB. Một con số khắc nghiệt đã chỉ ra rằng trong 21 trận ở các giải lớn, CR7 chỉ ghi được 5 bàn đội bóng áo bã trầu. Cứ cho rằng anh không có những sự hỗ trợ tốt nhất như khi đá ở Real nhưng bản thân Ronaldo cũng chẳng là chính mình. Những lời nói sẽ trở nên sáo rỗng nếu như anh tiếp tục đối mặt với thủ môn và dứt điểm ra ngoài cả mét như trận gặp Đan Mạch.

Giúp Ronaldo rũ bỏ được gánh nặng là một nhiệm vụ của Bento, nhưng mặt khác ông sẽ phải có những bố trí chiến thuật hợp lý trước Hà Lan. Mãnh thú bị thương ở thế đường cùng sẽ rất nguy hiểm, nếu cặp trung vệ Alves - Pepe lại tiếp tục lơ là, mất tập trung ở những thời khắc quyết định, họ sẽ phải trả giá khi đối mặt với Persie, Huntelaar.

Dự đoán 2-2

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, Van Bommel, Van Persie, Van der Vaart, Sneijder, Robben, Huntelaar.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/euro-2012/ha-lan--bdn-duoi-luoi-hai-tu-than-c377a462562.html