Hà Lan - cơ hội ngàn vàng!

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 19 lượt xem

Ha Lan - co hoi ngan vang!

Đây là lần thứ 11, Uruguay có mặt tại VCK World Cup- trong đó 2 lần vô địch (1930, 1950), so với Hà Lan 9 lần - với 2 giải Á quân (1974, 1978).

Nhìn vào những con số đó, tất nhiên Uruguay vượt trội hơn, bởi đã đứng trong tốp các đại gia từng đoạt Cúp Thế giới - mặc dù thương hiệu này của họ đã bị phủ một lớp bụi mờ của thời gian. Trong quá khứ, Uruguay và Hà Lan không có gì quá nặng nợ với nhau. Vì thế, tại cuộc đọ sức này - đội bóng nào hay hơn sẽ giành vé vào chung kết. Và cho dù Uruguay có thất trận, thì họ vẫn có thể tự an ủi bằng một quá khứ của ánh hào quang!

Nhưng với Hà Lan, tình thế hoàn toàn khác. Trong suốt 36 năm qua, tính từ khi lên ngôi Á quân, thì ngoài World Cup France 1998, họ đã bị Brazil chặn đứng ở vòng bán kết - mà món nợ phục thù tại vòng tứ kết vừa qua đã được trả sòng phẳng - còn lại là một chuỗi những con số không tròn trĩnh trong bảng thành tích! Chính vì thế, đây là cơ hội ngàn vàng để những bông hoa tulip Hà Lan có dịp bừng nở, với khát khao tìm một chiến thắng trước Uruguay với tất cả sức mạnh vốn có của mình.

Và nếu CHLB Đức qua mặt được Tây Ban Nha (tôi đặt cược tỉ lệ 60/40); thì những cơn lốc tổng lực Hà Lan sẽ gặp lại cỗ xe tăng Đức thời hiện đại - để trả món nợ trong trận chung kết năm 1974. Vâng! Mong Chúa Trời xếp đặt như thế, thì Hà Lan sẽ chiến thắng sát nút, để lần đầu tiên đoạt Cúp Vàng Thế giới!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang