Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h.
Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010
Brazil và Hà Lan bước vào trận tứ kết với những vị thế không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù Hà Lan đang là đội bóng toàn thắng nhưng vẫn còn đó những nghi hoặc về sức mạnh thật sự của đội bóng xứ sở hòa Tulip bởi lối chơi họ thể hiện chưa thuyết phục được người hâm mộ và những đối thủ đã qua chưa thể là thử thách xứng tầm cho học trò HLV Van Marwijk. Ngược lại, mặc dù đã hòa 1 trận nhưng đội quân vàng xanh của Dunga đã thể hiện được những gì tinh túy nhất của mình. Chắc chắn trong phòng thủ, bùng nổ trong tấn công, các ngôi sao tỏa sáng. Selecao cho thấy chính là ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì thế không có gì khó hiểu khi Brazil là đội bóng được đánh giá cao hơn ở trận thư hùng này.
Melo là nhân vật chính của vở kịch kinh điển giữa Brazil và Hà Lan
Những diễn biến ở hiệp đấu thứ nhất đã cho thấy sự hơn hẳn của các vũ công samba từ việc tổ chức phòng thủ, tấn công cho đến những pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Bóng đã 2 lần được đưa vào lưới của Stekelenburg nhưng chỉ 1 trong số đó được công nhận. Bàn thắng của Robinho xuất phát từ đường chọc khe không thể hoàn hảo hơn của Melo, một cầu thủ giỏi phòng thủ hơn là tổ chức tấn công. Brazil cho thấy chất samba vẫn cuồn cuộn chảy trong máu của mỗi cầu thủ để rồi khi cần, một “công nhân” như Melo cũng sẵn sàng hóa thành những “nghệ sĩ”. Chất samba đó còn thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết trong từng đợt tấn công của Selecao ở trong hiệp 1. Những pha phối hợp bóng ngắn, giật gót một chạm hay qua người tinh tế của các vũ công samba, trong đó nổi bật nhất là Robinho và Kaka đã thực sự làm mê hoặc hàng phòng ngự có phần chắp vá của Hà Lan. Hiệp 1, Brazil chơi bùng nổ và hưng phấn bao nhiêu thì Hà Lan lại bế tắc và lúng túng bấy nhiêu. Các hậu vệ của Dunga đã làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ quan trọng nhất bên phía cơn lốc màu da cam là Arjen Robben hay Sneijder đến nỗi người xem có cảm tưởng bóng cứ đến chân 2 cầu thủ này là mất. Đặc biệt là Robben, “kèo trái” của anh đã hoàn toàn vô hại trước sự bọc lót kín kẽ của Lucio và các đồng đội. Chứng kiến hiệp 1, không nhiều người nghĩ Hà Lan sẽ lật ngược được thế cờ trước sự chắc chắn, chủ động nhưng không kém phần thăng hoa của đội quân samba.
Nhưng những vở kịch kinh điển nhất bao giờ cũng có những cái kết không ngờ nhất. Nút thắt của vở kịch được công chiếu trên sân Nelson Mandela Bay không phải ở hiệp 1 và nhân vật chính của trận đấu cũng không phải là những cái tên được kì vọng như Robben, Kaka hay Fabiano mà lại là Felipe Melo, người hùng của Brazil ở trong hiệp 1. Hà Lan ở trong hiệp 2 cũng là một Hà Lan rất khác. Họ chơi nhanh hơn, chính xác hơn, mạnh mẽ hơn và cũng may mắn hơn. Bước ngoặt của trận đấu chính là pha đốt đền của Melo từ pha đá phạt hiểm hóc của Sneijder. Món quà trời cho đó đã đảo lộn hoàn toàn tất cả, Brazil bỗng dưng bối rối và lúng túng đến lạ thường, hàng thủ chặt chẽ và hiệu quả ở hiệp 1 đã biến mất mà thay vào đó là sự lỏng lẻo trong việc kèm người và yếu kém trong các pha chống bóng bổng. 2 bàn thắng từ 2 pha cố định của Hà Lan đã giết chết giấc mơ World Cup của người Brazil. Trong bối cảnh bị dẫn trước, sự hoảng loạn về tâm lí đã lan tỏa trong 11 cầu thủ Brazil có mặt trên sân. Chiếc thẻ đỏ của Melo sau một lỗi thô bạo là hệ quả tất yếu khi các cầu thủ không thể kiểm soát được hành động của mình. Felipe Melo đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược, “thiên thần” trong hiệp 1 và “ác quỷ” trong hiệp 2. Và anh cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của Brazil ở trong trận đấu.
Hà Lan đã có một chiến thắng quả cảm trong trận thư hùng này
Brazil đã thua và họ chỉ còn biết tự trách mình khi đã không thể hiện được bản lĩnh và sự tập trung trong những khoảnh khắc quyết định. Còn Hà Lan, với lòng quả cảm và sự kiên trì, họ đã được đền đáp xứng đáng. Họ đã có được sự phò trợ của thần may mắn, và đó cũng chính là một trong những yếu tố để làm nên nhà vô địch. Cánh cửa vào chung kết đã rộng mở khi đối thủ tiếp theo chỉ là Uruguay hoặc Ghana. Hà Lan – đội bóng được coi là “kẻ thất bại” vĩ đại nhất lịch sử World Cup đã chiến thắng Brazil - đội bóng số 1 trong lịch sử với 5 lần lên ngôi, đó có thể coi là một kết thúc có hậu cho vở kịch kinh điển của bóng đá thế giới.
Chung cuộc: 2-1
Ghi bàn:
Hà Lan: Melo 53' (og); Sneijder 68'
Brazil: Robinho 10'
Đội hình ra sân:
Hà Lan: 1. Maarten Stekelenburg 2. Gregory van der Wiel 3. John Heitinga 5. Giovanni van Bronckhorst 6. Mark van Bommel 7. Dirk Kuyt 8. Nigel de Jong 9. Robin van Persie 10. Wesley Sneijder 11. Arjen Robben 13. Andre Ooijer
Brazil: 1. Julio Cesar 2. Maicon 3. Lucio 4. Juan 5. Felipe Melo 6. Michel Bastos 8. Gilberto Silva 9. Luis Fabiano 10. Kaka 11. Robinho 13. Dani Alves
Thông số trận đấu:
HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC


