Hà Kin: “Ở đâu có cảm xúc thật, ở đó có đồng cảm và chia sẻ”

Xem tin gốc 

2Sao - 28 tháng trước 250 lượt xem

Ha Kin: “O dau co cam xuc that, o do co dong cam va chia se”

(2Sao) - Chủ nhân của Chuyện tình New York chia sẻ về cuốn sách mới của mình: Không chỉ là blog, mà còn…

Như một vị khách du lịch tới mảnh đất văn chương màu mỡ, Hà Kin là cái tên gợi người ta nhớ đến hot blogger một thời trên mạng xã hội Yahoo 360! hay cuốn tiểu thuyết blog “made in Việt Nam 100%” đầu tiên: Chuyện tình New York. Cá tính và chân thành, Hà Kin chinh phục độc giả của mình không phải bằng sự cầu kì trong câu chữ mà là chính nội dung của mỗi trang viết: trung thực và sống động. Và giữa những chuyến bay đi, bay về New York - Hà Nội, cô cũng kịp cho ra mắt cuốn sách thứ hai của riêng mình: Không chỉ là blog, mà còn…

- Chào Hà Kin! Lại trở về với Hà Nội sau những chuyến đi, chị dạo này thế nào rồi? Liệu độc giả có thể chờ đợi một “Chuyện tình New York” thứ hai không nhỉ?

Tôi không phải là người gặm nhấm hay thích ăn theo những gì mình đã có. Hơn nữa, ngoài New York ra là còn cả…thế giới, ngoài chuyện tình ra thì còn có rất nhiều…chuyện khác. Nên chắc là sẽ không có thêm Chuyện tình New York nữa đâu.

- Vậy cuốn sách mới của Hà Kin: Không chỉ là blog, mà còn…?

Sẽ là 60 câu chuyện với hơn 130 hình ảnh, một cuốn sách được in màu giấy bóng, được chọn lọc lại từ những bài viết được ưa thích nhất trên blog thủa trước của tôi. Các bạn có thể coi nó như một nhật kí hành trình, ghi lại những cảm xúc, những chuyến đi thú vị của một phần cuộc sống đã qua của tôi.

- Chỉ đơn giản vậy thôi?! Thế Hà Kin muốn chia sẻ điều gì với độc giả của mình cho lần “tái ngộ” này?

Cứ mua sách về là các bạn sẽ biết ngay! (cười vang) Tôi sẽ tiết lộ cả thế giới của tôi trong đó: từ gia đình, bạn bè đến sở thích du lịch, nhiếp ảnh hay các quan điểm sống…

- Với một nội dung toàn nói về… bản thân mình như thế, Hà Kin có sợ rằng cuốn sách của mình sẽ khó tiếp cận với độc giả?

(Cười) Tôi đã đoán được trước sẽ có người hỏi mình câu hỏi này rồi, và câu trả lời tôi đã ghi hết trong lời nói đầu của Không chỉ là blog, mà còn… Còn việc nó có đến được với nhiều độc giả hay không ư? Tôi tin là có. Bởi dù bạn đã từng có những kỉ niệm như tôi nhắc đến trong cuốn sách hoặc không, có từng gặp những chuyện như tôi đã gặp hay không, thì bạn sẽ chắc chắn thấy có mình trong đó. Ở đâu có những cảm xúc thật, ở đó sẽ có sự đồng cảm và chia sẻ…

- Thế nhưng cái giá 119.000 VNĐ cho một cuốn sách nội văn có vẻ như là một kỉ lục mới? Hà Kin đang tính “chơi trội” sau một Chuyện tình New York có đĩa CD?

Khi cho ra đời Không chỉ là blog, mà còn…, tôi muốn mình sở hữu một cuốn sách có giá trị và đảm bảo sẽ không có sách lậu. In màu bằng giấy bóng vừa là bởi trong sách có rất nhiều ảnh, vừa là để ngăn chặn nó bị các đầu nậu sách “xào” lại nhanh chóng.Với những yêu cầu như vậy thì giá không thể rẻ hơn cho dù chẳng có ai muốn sách của mình đắt. Nhưng tôi tin là, nếu ai đã đọc và thích nó, thì sẽ không có ai hối tiếc vì đã bỏ một số tiền ra như vậy để mua. Còn nếu đã không thích, thì giá nào cũng sẽ là vấn đề.

- Và để có một sản phẩm tử tế, hẳn tác giả của nó đã phải vất vả nhiều?

Tôi không thấy khó khăn khi viết cuốn sách này bởi đó đều là những bài blog được tôi viết hàng ngày theo thói quen và cả sở thích của bản thân. Hơn thế nữa, Không chỉ là blog, mà còn… tập hợp hầu hết là những “entry” được bạn bè và mọi người yêu thích nhất. Nhưng để biến nó từ một bản thảo thành cuốn sách cầm trên tay thì đúng là một hành trình gian nan.

Có nhiều nhà xuất bản thích và muốn in bản thảo của tôi, nhất là sau thành công với Chuyện tình New York nhưng lại không dám đầu tư một số kinh phí lớn cho nó. Chính vì vậy mà thời gian ra sách cứ kéo dài và tôi đã không ít lần lỡ hẹn với bạn bè và độc giả. Nhưng trên hết, tôi làm vậy là để người đọc có thể thưởng thức một tác phẩm tốt nhất có thể. Có thể sẽ vẫn còn sót lại một vài điều không vừa ý, nhưng càng lần sau sẽ phải càng hoàn thiện hơn. Tôi quan niệm, khi đã có thương hiệu riêng của bản thân, mình phải có trách nhiệm với nó!

- Hà Kin từng viết trên blog: “Đâu cứ phải có sách thì là nhà văn?”, nhưng có vẻ như cây bút nghiệp dư này vẫn ra sách khá đều đặn?

Nhà văn theo tôi nghĩ, ít nhất là phải có tâm hồn văn học, chăm đọc sách, kỹ năng tốt trong sử dụng từ ngữ và ít nhiều sống chuyên bằng nghề viết văn và tác phẩm phần lớn là sáng tác.

Còn tôi thì chỉ đơn giản là viết lại một cách rất không-cầu-kỳ những gì thú vị mà tôi có được trong cuộc sống hàng ngày mà thôi.

- Vậy nhưng chị vẫn viết và ra sách?

Như trên đã nói, viết lại cuộc sống của mình là một sở thích. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống phong phú của mình với tất cả mọi người bởi bản thân rất ham thích khám phá và sáng tạo. Không chỉ là blog, mà còn… là một sản phẩm để đánh một dấu mốc cho những chặng đường sống của mình. Nó hoàn toàn không liên quan hay là để ăn theo Chuyện tình New York.

Một cuốn sách ra đời không chỉ lúc nào cũng phải mang ý nghĩa là sản phẩm chỉ có tính chất văn học. Một cuốn sách ảnh, cuốn sách chuyên môn, cuốn sách blog…đều là sách và tác giả của nó không nhất thiết cứ phải là nhà văn.

- Thêm một cuộc phiêu lưu nữa với sách, Hà Kin có kì vọng nó sẽ thành công như lần đầu tiên với Chuyện tình New York?

Tôi không quan tâm đến việc Không chỉ là blog, mà còn… có trở thành best-seller hay không. Tôi chỉ hy vọng ai đã đọc nó, thì sẽ thích nó! Vậy thôi!

- Một câu hỏi cuối cùng cho Hà Kin nhé. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và chia sẻ cũng nhiều trên blog, vậy có điều gì trong cá tính Hà Kin mà người ta chưa từng biết đến?

(Cười) Đâu phải chuyện gì tôi cũng ‘public’ trên blog! Hà Kin cũng có những bí mật cho riêng mình chứ. Những gì tôi chia sẻ được, tôi đã chia sẻ hết rồi đấy. Thử đọc Không chỉ là blog, mà còn… xem sao…

- Cảm ơn Hà Kin về buổi trò chuyện. Xin chúc chị sẽ có những thành công mới trong tương lai!

Thụy Thụy

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang