HLV Nguyễn Quốc Tuấn: “Cố lắm, HAGL chỉ... trụ hạng”

Nói đến HAGL là nói đến bầu Đức, đến Công Phượng, Tuấn Anh với Xuân Trường và những thương vụ xuất ngoại cùng với những gì hào nhoáng, đẹp đẽ nhất. Thế nhưng HAGL không phải cái gì cũng tươi đẹp mà thực tế là đội 1 trong quá trình chuẩn bị V.League 2016 với nỗi lo xuống hạng hiện hữu…

Chốt danh sách ngoại binh từ rất sớm nhưng sau khi trải qua 2 giải tập huấn, BHL của HAGL đã phải lắc đầu ngao ngán với 2 cầu thủ ngoại mà họ đã ký. Không những thế, những cầu thủ trẻ mà đội bóng phố Núi “ép chín” để đóng vai chính, còn quá non và đuối khi phải mặc áo rộng.

Đưa Tuấn Anh sang Yokohama thi đấu, HAGL đã được đội bóng Nhật Bản cho mượn lại tiền vệ Ideguchi. Có một ngạc nhiên, Tuấn Anh phải mất 1 tuần thủ việc trước khi đội bóng Nhật Bản quyết định còn ngược lại, Ideguchi chỉ cần 2 buổi tập nhẹ thì được gật đầu, dù chưa có cơ hội nào thể hiện năng lực.

HAGL năm nay còn bị đánh giá thấp hơn so với năm ngoái.

Bị vào thế và vội vàng để rồi giờ đây BHL của đội bóng phố Núi cảm thấy hối tiếc. Được Yokohama đảm bảo nhưng Ideguchi không thể hiện được khả năng như kỳ vọng, thậm chí bị đánh giá là đuối về chuyên môn, do khác biệt trong phong cách chơi bóng. Ở 2 giải giao hữu tại Pleiku vừa kết thúc, tiền vệ này không thể hiện được gì nhiều và để lại không ít nỗi lo. 5 trận đấu, Ideguchi được HLV Nguyễn Quốc Tuấn dùng mỗi trận 45 phút do đuối thể lực, khả năng tranh chấp và không đáp ứng được yêu cầu.

Nếu như Ideguchi bị xem là “ca khó” khi nằm trong bản hợp đồng trao đổi với Tuấn Anh thì tiền đạo Osmar cũng không khá hơn là mấy. Chân sút người Brazil từng xin thử việc ở U21 HAGL khi đội tham dự giải U21 quốc tế ở TP.HCM hồi tháng 11.2015 nhưng vì lúc đó không có thời gian để kiểm tra năng lực nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hẹn sau giải đấu. Sau đó, Osmar đã được HAGL ký hợp đồng, sau 3 tuần thử việc ở Hàm Rồng. Thế nhưng gần như ngay lập tức, cầu thủ này gây thất vọng. Được chọn để đá trung phong cắm, là chỗ dựa cho hàng công với các cầu thủ nội vừa non kinh nghiệm lẫn tuổi đời, thể hình hạn chế và không có sức mạnh, Osmar lại tranh chấp yếu, lười di chuyển.

Ngoại binh từng là vấn đề nhức nhối của HAGL tại V.League 2015 khi họ đã 3 lần thay đổi và dùng đến 6 ngoại binh nhưng tất cả lại là hàng “lởm”. Tuy nhiên, bài học đó vẫn không được HAGL rút kinh nghiệm và họ lại đi đúng vào vết xe cũ của mùa giải trước.

Với quyết định cho ra đường gần 20 cựu binh để dọn đường cho lứa cầu thủ U19 lên đóng vai chính tại V.League 2015, HAGL đã trả giá đắt. Sự chủ quan và duy ý chí của bầu Đức khiến HAGL suýt phải ôm hận. Non về chuyên môn, thiếu sức mạnh, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc nên thầy trò HLV Graechen đã liên tiếp nhận lấy những thất bại, có thời điểm HAGL đã nắm trong tay 99% tấm vé xuống hạng nếu như không có cuộc đào tẩu kỳ lạ ở 5 vòng cuối của V.League 2015. Họ trụ hạng nhờ may mắn, trong đó có việc được “hà hơi tiếp sức”.

Chuẩn bị cho VLeague 2016, HA.GL mất 3 cầu thủ quan trọng nhất là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và tiếp tục đôn những cầu thủ trẻ của Học viện và lớp năng khiếu lên thử lửa. Ở 2 giải tập huấn mới đây do HAGL tổ chức, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đều đứng cuối cùng và không cho thấy những tín hiệu tích cực.

Những cái tên như Việt Hưng, Kim Hùng, A Hoàng, Thắng Toàn… mùa trước đá hạng Nhất trong màu áo Phú Yên được kéo về bên cạnh Thanh Hậu, Văn Sơn, Thanh Tùng, Đức Lương, Hồng Duy… khiến cho HAGL tạo cảm giác dễ chơi, dễ thắng cho đối thủ của họ. Quả thực, những gì đội bóng phố Núi với đội hình trẻ măng, nhiều vị trí vừa non vừa xanh đã chơi không được và không còn thể hiện được cái chất của chính mình.

“Lực lượng cầu thủ của HAGL ở mùa giải mới quá trẻ, đa phần sinh năm 1996, 1997 nên rất thiếu kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc. Việc mất 3 cầu thủ trụ cột quan trọng nhất là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khiến đội hình bị xáo trộn, lực lượng đã mỏng lại càng mỏng hơn. Thế nên mục tiêu của chúng tôi ở V.League 2016 chỉ là trụ hạng…”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ mà không giấu nỗi lo.

Nỗi lo về việc yếu hơn so với chính mình, sau một mùa giải vật vã mới sống sót được và mùa giải mới, chưa đá đã thấy nguy cơ thất bại. Không những thế, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn, khi không thể một lần nữa chờ ai đó thò tay ra kéo hộ, nếu HAGL lại “lụt”.

Theo Tiểu Phong (Thể thao 24h)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-nguyen-quoc-tuan-co-lam-hagl-chi-tru-hang-659522.html