HLV Mourinho hưng phấn sau ‘chiến quả’ của Inter

Xem tin gốc 

Zing - 28 tháng trước 146 lượt xem

HLV Mourinho hung phan sau ‘chien qua’ cua Inter

(Zing) – HLV Jose Mourinho lần đầu tiên đưa Inter Milan có mặt tại tứ kết Champions League, sau bốn mùa bóng bị loại ở vòng 16 đội. Chiến thắng còn ngọt ngào hơn, khi đối thủ ông vượt qua là đội bóng cũ Chelsea.

>> Inter ‘bóp nát’ giấc mộng châu Âu của Chelsea

"Trận thắng là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể đội bóng, cũng như những cầu thủ đã chiến đấu để được chinh phục đấu trường Champions League những năm qua nhưng thất bại", HLV Mourinho cho biết trên Sky Sports. "Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiếc vé đi tiếp. Các cầu thủ đã chứng minh được thực lực, thay vì trông chờ vào may mắn. Đây là trận đấu hoàn hảo, khi mà các học trò của tôi làm quá tốt những gì được giao."

"Chúng tôi đã đánh bại Chelsea, một thế lực ở châu Âu, tới hai lần, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ đối thủ tiếp theo. Tôi hiểu rõ từng cầu thủ, ngóc ngách trên khán đài tới cây cỏ ở Stamford Bridge, tôi cũng biết rằng để cầm hòa Chelsea 0-0 trên sân khách là điều bất khả thi. Vì vậy, tôi đã sử dụng chiến thuật tấn công, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Các học trò của tôi tỏ có ý thức chiến thuật rất tốt, khiến đối phương bất ngờ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Mourinho thừa nhận ông đã ăn mừng chiến thắng như thế Inter đã vô địch: "Tôi đã hòa vào niềm vui chiến thắng với các cầu thủ Inter. Tôi chưa từng nếm trải cảm giác phấn khích tột cùng như vậy. Sẽ có nhiều người chỉ trích màn ăn mừng của tôi, nhưng Chelsea đã là quá khứ, còn Inter mới là hiện tại và tương lai.”

Khép lại buổi họp báo sau trận đấu, “Người đặc biệt” còn châm chọc Carlo Ancelotti. "Tôi tôn trọng Ancelotti, mặc cho những lời gièm pha của giới truyền thông về quan hệ của cả hai. Nếu có thời gian, tôi sẽ tới phòng làm việc của ông ấy để chúc Chelsea vô địch Premier League."

Trong khi đó, người hùng Samuel Eto’o cũng giành những lời khen ngợi tới các đồng đội của mình: "Chiến thắng này có sự đóng góp của toàn thể đội bóng. Một cầu thủ không thể làm nên thành công bằng những nỗ lực cá nhân, và tôi hạnh phúc vì Inter đã chơi ngày càng gắn kết. Wesley Sneijder quả thực là một thiên tài. Anh ấy đã có hai đường chuyền giúp tôi đối mặt với thủ môn, tôi mừng vì đã không bỏ lỡ cơ hội thứ hai."

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang