"Tôi không muốn sa đà vào những màn tranh cãi vô bổ, đó cũng là chủ trương chung của Man City. Tất nhiên, cũng có lúc chúng tôi phải phản ứng nếu những bình luận từ bên ngoài đi quá giới hạn. Nhưng chắc chắn, tôi và Man City sẽ không lợi dụng việc này để làm to chuyện", Hughes phát biểu với Sports Mail. HLV Man City còn nói rằng ông luôn tôn trọng Ferguson, người từng dẫn dắt ông 7 năm ở MU (1988-1995).
Từ đầu hè này, Ferguson đã nhiều lần công kích cả Man City lẫn cá nhân Hughes. HLV của MU thoạt đầu đặt câu hỏi về tính hợp lý trong các vụ chuyển nhượng mà cậu học trò cũ thực hiện ở "Man xanh", xem chiến dịch mua sắm ấy là điên rồ. Ferguson còn gọi số cầu thủ nhận lời đến với Man City hè này là những "kẻ hám tiền", và tố rằng đêm trước khi gia nhập Man City, Adebayor đã đánh tiếng mời MU vào cuộc mua anh.
Chưa dừng lại ở đó, sau sự kiện Man City cho treo tấm poster in hình Tevez với dòng chữ "Chào mừng đến Manchester", Ferguson còn dùng những lời lẽ nặng nề để phê phán CLB cùng thành phố. Ông gọi tấm poster là biểu hiện của thái độ khiêu khích từ một đội bóng hiếu chiến, thậm chí coi Man City là "đội bóng nhỏ, yếu bóng vía".
Nhưng Hughes khẳng định sẽ không đáp trả. HLV Man City cho rằng đó sẽ là cách tốt nhất để mối quan hệ với người thầy cũ không xấu đi, dẫn tới các cuộc khẩu chiến chẳng đi tới đâu trên mặt báo tương tự những gì đã trải qua giữa Ferguson với Wenger, Benitez hay Mourinho.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người xứ Wales cũng không giấu vẻ bực bội trước việc bị Ferguson gọi là "tiêu xài hoang phí" khi chi ra 94 triệu bảng để tậu Barry, Santa Cruz, Tevez, Adebayor và Kolo Touré hè này. "Tôi từng hơn một lần nói rằng cách định giá cầu thủ của Man City không giống với các CLB khác. Nó khác hẳn cách Ferguson định giá cầu thủ và chúng tôi cảm thấy hài lòng khi tuyển mộ được những cầu thủ mà tôi cảm thấy cần thiết cho lợi ích của đội bóng".
Phương Minh
