Thua 4/5 trận và chỉ giành được 3 điểm, HA-GL đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Thành tích bết bát ấy của đội bóng phố núi buộc những nhà chuyên môn và NHM phố núi lại đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của HLV Kiatisak, người một thời được coi là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á.
Tuy nhiên nếu chỉ đổ trách nhiệm lên đầu HLV người Thái Lan là chưa đủ và đúng. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã không tiếc tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng. Hơn 10 cầu thủ mới được đưa về. Chính sách nhập tịch được phát huy mạnh mẽ với 4 gương mặt, Đoàn Văn Sakda, Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Marcelo và Đoàn Văn Toledo. Nhưng chừng đó lại chưa đủ biến HA-GL trở thành một đội bóng hùng mạnh như tham vọng của “bầu” Đức.
Evaldo (trái) mang lại hy vọng mong manh cho HA-GL
Quyết định ra đi của Thonglao, Lee Nguyễn khiến cho đội bóng phố núi không còn “thủ lĩnh”. Lối chơi mất đi sự sắc sảo và đột biến cần thiết. Chỉ cần tiền đạo Evaldo nghỉ vì thẻ phạt, hàng công của HA-GL như “rắn mất đầu”. Thầy trò HLV Kiatisak thua liền 2 trận sau khi đã có trận thắng mang tính chất bước ngoặt trước B.Bình Dương.
Evaldo sẽ trở lại trong trận HA-GL phải kịch chiến với XM Hải Phòng. Tiền đạo người Brazil sẽ cùng Tăng Tuấn tạo nên 2 mũi khoan xuyên phá hàng thủ đội khách. Hy vọng chấm dứt chuỗi thành tích yếu kém lại được thắp lên với đội bóng phố núi.
Trong khi đó XM Hải Phòng đang có dấu hiệu hồi sinh sau bước khởi đầu không như mong muốn. Hai chiến thắng liên tiếp đã đưa thầy trò HLV Vương Tiến Dũng tiến sát nhóm dẫn đầu. Hy vọng về chức vô địch lại thấp thoáng trong những con người đất Cảng. Aniekan và Leandro tìm được tiếng nói chung ở hàng tiền vệ giúp XM Hải Phòng thêm mạnh mẽ và trở lên khó đánh bại hơn. Ngọc Thanh được xóa án treo giò cũng sẽ giúp cho HLV Vương Tiến Dũng có thêm sự lựa chọn trên hàng công.
Trở lại Pleiku lần này, XM Hải Phòng sẽ không có tiền vệ Leandro vì thẻ phạt. Đây được coi là mất mát lớn nhất bên phía đội khách, bởi tiền vệ người Brazil đang được coi là cầu thủ chuyền bóng và dứt điểm tốt nhất của XM Hải Phòng hiện nay. Tuy nhiên HLV Vương Tiến Dũng vẫn còn có một số 10, tiền vệ Aniekan. Tuy dứt điểm không tốt như Leandro, nhưng khả năng cầm bóng, điều tiết thế trận của Anieka so với Leandro cũng một chín, một mười.
Mặc dù vậy trong quá khứ đối đối đầu với HA-GL, XM Hải Phòng chưa bao giờ thắng tại Gia Lai. Năm 2008 họ hừng hực khí thế hành quân lên phố núi với tham vọng đánh bại đội chủ nhà để hướng đến chức vô địch. Thế nhưng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã thua trắng 2 bàn. Năm ngoái HLV tạm quyền Đinh Thế Nam đã thua sát nút 2-3 trước HA-GL.
Với tình thế như hiện nay, rõ ràng áp lực đang đè nặng hơn đối với đội bóng chủ nhà. HA-GL cần phải giành chiến thắng. Một thất bại nữa tại Pleiku có thể sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn từ phía băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó, XM Hải Phòng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để giành chiến thắng.
Dự đoán: 1-2
Đức Minh
Tin khác: