Đây mới là trận đấu đầu tiên của Super League 2012 nhưng cả HAGL và V.Hải Phòng đều đã phải chịu sức ép rất lớn. Hai vị thuyền trưởng Choi Yun-kyum và Nguyễn Đình Hưng cần một trận đấu thuyết phục để chiếc ghế của mình bớt lung lay, đặc biệt là sau khi để đội nhà sớm bị loại khỏi Cup QG.
Xét về mặt lực lượng, V.Hải Phòng có phần nhỉnh hơn nhờ những bản hợp đồng khủng mà họ vừa tậu được (Fagan và Ansah đến từ SLNA, Đình Tùng đến từ Thanh Hóa). Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, chính HAGL mới là đội tạo được thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc.
Cả HAGL và V.Hải Phòng đều rất khát chiến thắng, nhưng màn trình diễn của hai đội trên sân Pleiku khá nhạt nhòa. Dường như quãng thời gian vừa qua chưa đủ để HLV Choi Yun-kyum và Nguyễn Đình Hưng tạo ra sự kết dính , xây dựng được một lối chơi rõ nét cho đội nhà. Trong 30 phút đầu tiên, không có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra, thủ môn Tuấn Mạnh và Ngọc Tân dường như không phải làm việc.

|
| Evaldo - người hùng của HAGL trong trận đấu đầu tiên tại Super League 2012 |
HAGL là đội bóng khiến V.Hải Phòng chịu khá nhiều uất hận trong thời gian gần đây. Hai mùa giải vừa qua, đội bóng đất cảng đều gục ngã khi tới Pleiku làm khách, và ngay cả khi được chơi trên sân nhà, họ cũng chỉ có được những kết quả hòa. Ở trận đấu đầu tiên Super League 2012, nỗi ám ảnh gục ngã trên sân Pleiku lại ùa về với V.Hải Phòng khi hiệp một của trận đấu bước vào những phút cuối.
Trong khi các bản hợp đồng đắt giá của V.Hải Phòng im hơi lặng tiếng thì HAGL lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số nhờ phút lóe sáng của gương mặt quen thuộc Evaldo. Sau quả đá phạt của Đoàn Sakda, tiền đạo người Brazil đã di chuyển khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, dứt điểm cận thành, buộc thủ môn Ngọc Tân phải vào lưới nhặt bóng.
Để gia tăng sức mạnh hàng công, tìm bàn gỡ hòa, đầu hiệp hai HLV Nguyễn Đình Hưng tung Fagan vào sân. Tuy nhiên, sự có mặt của chân sút đã góp công không nhỏ đưa SLNA tới chức vô địch V-League 2011 cũng không giúp đội bóng đất cảng chơi khởi sắc hơn. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng phố núi chủ động lùi sâu về phần sân nhà, chơi phòng ngự phản công.

|
| V.Hải Phòng (áo đỏ) đang có quá nhiều vấn đề bất ổn |
V.Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên, họ không những không kiếm được bàn san bằng tỷ số mà còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 68. Evaldo một lần nữa chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu tung lưới Ngọc Tân sau cú đá phạt góc từ bên cánh trái của đồng đội.
V.Hải Phòng đã sụp đổ rất nhanh chóng. Chỉ 2 phút sau pha lập công của Evaldo, hậu vệ đội khách lại mắc sai lầm chết người, phá bóng như đặt vào chân Owen, tạo cơ hội quá ngon để ngoại binh của HAGL nâng tỷ số lên 3-0. Thời gian của trận đấu còn lại không ít, tuy nhiên, hi vọng có điểm của V.Hải Phòng đã là con số 0 tròn trĩnh. Tất cả những gì mà đội bóng đất cảng làm được chỉ là bàn thắng danh dự tuyệt đẹp của Thiago ở phút 78.
Gục ngã trong trận mở mà Super League 2012, chiếc ghế của HLV Nguyễn Đình Hưng lung lay dữ dội. Khả năng V.Hải Phòng trở thành đội bóng đầu tiên “trảm” tướng ở mùa giải năm nay là rất lớn.
Lâm Thỏa
Theo Infonet