“Bầu” Đức đã chính thức tuyên bố ông sẽ đứng ngoài cuộc đua giành chữ ký cầu thủ nổi tiếng đang dần trở thành xu thế của bóng đá Việt Nam.
Có nghĩa là, ngoài lực lượng sẵn có, HA Gia Lai sẽ chẳng có thêm cái tên nổi bật nào. “Bầu” Đức chọn cách đôn lứa U21 lên chơi chuyên nghiệp, dù khả năng đào tạo trẻ của “Gỗ” xưa nay chẳng có chút tiếng tăm.
HA Gia Lai không còn thuộc top "đại gia" V-League - Ảnh: Sơn Dũng
8 cầu thủ thuộc lứa U21 vừa được đôn lên đội một ấy dù đã vào đến bán kết giải bóng đá U21 quốc gia cách đây không lâu, nhưng thật khó khẳng định rằng họ sẽ đóng góp nhiều cho “Gỗ”, bởi khoảng cách giữa sân chơi U21 và V - League là cực lớn. Vả lại, VCK U21 là nơi mà HA Gia Lai được chơi trên sân nhà, với hàng loạt lợi thế tiến xa.
“Gỗ” mùa trước vất vả trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, bởi một lực lượng què quặt cả nội lẫn ngoại. Ấy vậy mà, ở mùa giải tới, lực lượng ngoại binh của đội bóng Phố núi vẫn không có nhiều biến chuyển.
Trong số các ngoại binh của “Gỗ” từ mùa giải trước, Evaldo, Mario và Benjamin sẽ được giữ lại. Ngoại trừ Evaldo, những người còn lại không phải là “hàng xịn”. Một chi tiết chứng tỏ “Gỗ” cũng chẳng mặn mà trong việc tăng cường ngoại binh, nó khác hẳn với kiểu săn “hàng ngoại” gây sốc của “bầu” Đức, như ông từng lấy Kiatisuk, Thonglao hay Lee Nguyễn.
Năm 2003, với Kiatisuk trong đội hình, HA Gia Lai của bầu Đức tiến một mạch từ giải hạng Nhất đến thẳng ngôi Vô địch V-League .
Đầu năm 2009, ngay trong buổi làm lễ ký hợp đồng với cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, “bầu” Đức dõng dạc tuyên bố “HA Gia Lai có đến 98% khả năng vô địch Việt Nam”.
Giờ, những lời tuyến bố mạnh miệng ấy không còn, những bản hợp đồng “hàng khủng” cũng mất tăm. Để rồi lúc này giới chuyên môn Việt Nam ngầm hiểu rằng HA Gia Lai giờ chẳng còn là ứng viên vô địch V- League, rằng họ sẽ chấp nhận vật lộn với cuộc chiến trụ hạng qua từng vòng đấu, như cách họ vẫn lặn ngụp ở nhóm ấy mấy mùa gần đây.
“Bầu” Đức lần này quyết đứng ngoài vòng xoáy kim tiền của cuộc đua sắm sao giữa các đại gia của làng cầu Việt Nam. Đó là hướng đi riêng của ông Đức, nhưng cũng từ hướng đi ấy, có thể trong thời gian ngắn nữa thôi, người ta sẽ thấy một thực tế khác ở Phố núi, một nỗi lo lạ lẫm: Nỗi lo mất quân.
Một nỗi niềm mà thường người ta cứ ngỡ chỉ xảy ra với các đội bóng nhà nghèo như Đồng Tháp, như SL Nghệ An…, chứ không phải với HA Gia Lai vốn thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức.
Kim Điền